V-League 2010 mở màn không may mắn cho các đội chủ nhà. Ngoại trừ K. Khánh Hòa giành chiến thắng 4-2 trước HAGL, 5 trận đấu còn lại chiều 31-1 đều chứng kiến các đội khách có điểm. Đáng chú ý nhất chính là thất bại muối mặt 2-6 của LS.Thanh Hóa trước á quân B.Bình Dương.

Lê Văn Trương bị đánh phải lên cáng nhưng sau đó cũng bị đuổi, khiến lối chơi của HAGL phá sản. Ảnh: Q.Liêm
Bỏ qua nhiều lỗi thô bạo
Sân Nha Trang trở thành võ đài trong sự yếu kém của tổ trọng tài. Tình huống rõ nhất xảy ra ở phút 86 khi tiền vệ Lee Nguyễn đang dắt bóng ở biên thì bị cầu thủ Nguyễn Thanh Hải của K.Khánh Hòa lao đến đánh thẳng vào mặt khiến chân sút HAGL gục ngay xuống sân. Sự việc diễn ra ngay trước mắt trợ lý trọng tài Trần Minh Đức nhưng ông này không phất cờ báo hiệu với trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư. Bất bình trước cách xử lý khó hiểu của tổ trọng tài, trợ lý HLV Dusit cùng trưởng đoàn HAGL lao ra phản ứng dữ dội nhưng trọng tài Thư vẫn lắc đầu cho trận đấu tiếp tục. Trước đó khoảng 10 phút, cũng chính Lee Nguyễn bị Jonathan Quartey phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài Thư không theo kịp tình huống nên... bỏ qua.
Không chỉ Lee Nguyễn trở thành nạn nhân của các pha phạm lỗi thô bạo mà trong suốt 90 phút tranh tài giữa K.Khánh Hòa và HAGL, các khán giả trên sân Nha Trang liên tục phải chứng kiến những pha tranh bóng như... đấu võ. Nhưng chỉ có tình huống hậu vệ Văn Trương của HAGL cùng tiền đạo Agostinho của K.Khánh Hòa lao vào ẩu đả bị trọng tài Thư phạt thẻ vì nó xảy ra ngay trước mắt ông và kết quả là cả hai bị đuổi khi trận đấu diễn ra mới được 40 phút. Sau trận, HLV Kiatisuk công nhận chiến thắng 4-2 rất xứng đáng cho K.Khánh Hòa, tuy nhiên, trợ lý Dusit tỏ ra thất vọng với cách điều hành khó hiểu của các “vua áo đen” khiến những cái đầu nóng trở nên mất bình tĩnh, dẫn đến hàng loạt thẻ phạt không đáng có.

Agostinho (trái) đánh Văn Trương (giơ tay). Cả hai cùng bị thẻ đỏ trong trận K.Khánh Hòa thắng HAGL 4-2. Ảnh: Q.LIÊM
Chiến thắng 6 sao của B.Bình Dương
Trong khi HAGL lại thua đậm trong ngày mở màn V-League (mùa trước thua CS.Đồng Tháp 0-3) thì LS.Thanh Hóa còn gây sốc hơn khi thua ngược B.Bình Dương 2-6. Chiếc giày bạc VN 2009 Hoàng Đình Tùng lập “cú đúp” đưa Thanh Hóa dẫn trước 2-0 chỉ sau 34 phút, tuy nhiên, niềm vui của gần 8.000 khán giả chủ nhà chỉ kéo dài được 5 phút trước khi chứng kiến đội nhà vỡ trận. Lần lượt De Jesus (2 bàn), Trường Giang, Philani, Kesley và Phong Hòa ghi 6 bàn giúp HLV Mai Đức Chung có được khởi đầu ấn tượng nhất lượt trận mở màn V-League 2010.

Tân binh Jesus (trái) và tiền đạo Kesley (giữa) ghi 3/6 bàn thắng cho B.Bình Dương trên sân Thanh Hóa. Ảnh: H.Anh
Một đội khách khác cũng lội ngược dòng thành công là Hà Nội T&T khi họ đánh bại Hòa Phát Hà Nội 2-1 nhờ 2 pha lập công trong vòng 2 phút từ tình huống cố định. Trong khi đó, đại diện của bóng đá TPHCM là Navibank Sài Gòn để vuột chiến thắng tại Nghệ An khi Thanh Vân đánh đầu phản lưới nhà giúp SLNA gỡ hòa 1-1 ở phút 83. Hai đội khách khác là ĐTLA và CS.Đồng Tháp cũng giành được trận hòa đạt yêu cầu khi ĐTLA chia điểm với V.Ninh Bình trong trận đấu không bàn thắng, còn CS.Đồng Tháp hòa Megastar Nam Định 2-2.
Bình luận (0)