Đã gần ba năm kể từ khi Adebayor ra sân thi đấu lần sau cùng trong màu áo Man City thế nhưng theo báo chí xứ sở sương mù, tiền đạo người Togo vẫn nhận đều đặn hằng tuần số tiền lương 95.000 bảng Anh từ đội bóng thành Manchester dù hiện nay anh là “siêu dự bị” ở Tottenham.
Dù vẫn phải “bóp bụng” chi trả số tiền trên nhưng Man City vẫn lấy làm may mắn vì họ đã không phải trả mức lương lên đến 170.000 bảng/tuần nếu giữ Adebayor ở lại sân Etihad mà không thể sử dụng tiền đạo này dù chỉ một phút! Mua 25 triệu bảng nhưng bán lại cho Tottenham chỉ 5 triệu, Man City coi như đã “tiết kiệm” được 10 triệu bảng Anh tiền lương…
Adebayor hiện là thành viên của Tottenham nhưng vẫn hưởng lương từ Man City
Tất nhiên, có những chênh lệch nhất định về mức lương chính xác mà Adebayor thực nhận ở Man City trước đây cũng như số tiền anh nhận thông qua tài khoản ngân hàng mà bộ phận kế toán của Man City vẫn phải duyệt chi hàng tuần, trong vòng hai mùa giải nữa.
Theo Sportmail, thông tin thân cận từ Man City cho biết mức lương theo thỏa thuận ban đầu của đội bóng chủ sân Etihad với Adebayor không chạm mức 170.000 bảng/tuần mà chỉ dao động xung quanh con số 140.000 bảng. Sau đó, khi Adebayor chuyển đến Tottenham tháng 8-2012, anh buộc phải nhận mức lương tuần mới ở sân White Hart Lane là 101.000 bảng/tuần… Không buông xuôi việc bị cắt xén quá nhiều này, đại diện của Adebayor đã làm việc với Man City và đội bóng này buộc phải chấp nhận trả thêm cho chân sút người Togo 4 triệu bảng Anh trong hơn hai năm còn lại của bản hợp đồng, tương đương 40.000 bảng/tuần.
Không chỉ được biết đến với tư cách ngôi sao bóng đá hàng đầu tại Togo, Adebayor còn là một doanh nhân nổi tiếng giàu có cũng như nhạy bén trong mọi vấn đề có thể… làm ra tiền. Ngoài việc thành lập một quỹ phát triển bóng đá trẻ mang tên mình tại Togo, Adebayor còn là chủ một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các nhà tù ở quê nhà!
"Siêu dự bị" Adebayor chưa thi đấu chính thức trận nào cho Spurs từ đầu mùa
Mùa hè 2011, Adebayor đến Tottenham theo một hợp đồng cho mượn và ghi 18 bàn thắng trong 37 trận. Mùa tiếp theo, anh chỉ ghi được 8 bàn trong 33 trận, một phần vì ảnh hưởng bởi cái chết của người anh… Adebayor hiện đang có được phong độ ổn định nhưng vẫn chưa thi đấu chính thức trận nào cho Tottenham. Thậm chí, theo thông báo của chủ tịch Daniel Levy, Tottenham sẽ tìm cách “đẩy” Adebayor ra đi vào tháng 1-2014. Nếu đúng như vậy, sóng gió sẽ còn tiếp tục nổi lên xung quanh chuyện đi-ở của chân sút có tài nhưng lắm tật này!
Bình luận (0)