Bất chấp những cơn mưa lớn làm gián đoạn nhiều trận đấu, Giải Quần vợt Mỹ mở rộng 2009 vẫn chứng kiến một cơn gió lạ đầy thú vị mang cái tên quen thuộc: Kim Clijsters. Hai năm sau ngày tuyên bố giải nghệ, rạng sáng qua, 13-9, bà mẹ một con Kim Clijsters đã xuất sắc hạ bệ đương kim vô địch Serena Williams với tỉ số thuyết phục 6-4, 7-5 để giành quyền vào chơi trận chung kết với đối thủ người Đan Mạch Caroline Wozniacki.
Bà mẹ một con Kim Clijsters trở lại quá tuyệt vời. Ảnh: Reuters
Đó mới chỉ là chung kết Grand Slam đầu tiên của “sát thủ Kim” (biệt danh của Clijsters) kể từ ngày tái xuất. Thế nhưng, nếu như cách đây chưa đầy một tháng, làng quần vợt thế giới đều hoài nghi về sự trở lại của Clijsters sau hơn 2 năm tuyên bố giã từ sự nghiệp quần vợt đỉnh cao để... sinh con thì lúc này, tất cả phải thán phục cô gái vàng của quần vợt Bỉ. Từ vai trò bà mẹ của bé gái 18 tháng tuổi Jada Ellie (kết quả của cuộc hôn nhân với VĐV bóng rổ Mỹ Brian Lynch), Kim Clijsters giờ đang đứng trước cơ hội tạo nên hai cột mốc lịch sử cho quần vợt thế giới: là bà mẹ đầu tiên kể từ năm 1980 giành được Grand Slam và là tay vợt nữ đầu tiên lên ngôi vô địch khi dự giải theo diện đặc cách.
Tất nhiên, để làm được hai kỳ tích đó, “sát thủ Kim” còn phải làm nốt nhiệm vụ đánh bại được tay vợt tốp 10 thế giới người Đan Mạch Wozniacki ở trận chung kết diễn ra sáng nay, 14-9. Đó là một thử thách khó khăn bởi trong khi Clijsters chỉ xếp hạng 50 thế giới thì Wozniacki đang tiến bộ từng ngày với vị trí thứ 9 thế giới. Dù vậy, việc tiến xa một cách ngoạn mục ở Giải Mỹ mở rộng của cựu số 1 thế giới Clijsters cũng đã giúp cho làng banh nỉ thế giới trở nên tươi mới hơn. Đặc biệt, trong thời gian qua, những giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam hay ATP trở nên nhàm chán bởi sự thống trị của chị em nhà Williams hay những tay vợt Đông Âu như Safina, Dementieva, Jankovic, Kuznetsova... nên sự trở lại của Clijsters phần nào giúp các giải đấu đáng xem hơn.
Nhìn cách “sát thủ Kim” loại nhà vô địch Serena Williams ở trận bán kết, thậm chí có lúc cô khiến tay vợt người Mỹ nổi nóng đập vợt hoặc ra tranh cãi với trọng tài để rồi bị trừ điểm, người ta thấy “Kim” vẫn là “Kim” như ngày nào! Rõ ràng, việc sinh con chẳng mấy ảnh hưởng đến tài năng của tay vợt người Bỉ đang sở hữu 34 danh hiệu WTA đánh đơn (trong đó có 1 Grand Slam ở Giải Mỹ mở rộng 2005) và 11 danh hiệu WTA đánh đôi. Nói theo kiểu chơi chữ thì Clijsters xứng đáng được gọi là “siêu mẫu” bởi so với bà mẹ một con Lindsay Davenport từng trở lại khá ấn tượng trước đó, chuyến tái xuất của Clijsters còn thành công hơn rất nhiều. Thậm chí, như báo chí Mỹ ví von việc cô gái vàng của quần vợt Bỉ vừa cầm vợt trở lại mà đủ sức hạ cả hai chị em tay vợt chủ nhà nổi tiếng “cơ bắp, khỏe và dai sức” là Venus Williams ở vòng 4 và Serena Williams ở bán kết cũng đã đủ được xem là cú “sốc” lớn nhất trong lịch sử Giải Mỹ mở rộng.
Trở lại quá thành công ở tuổi 26, “gái một con” Clijsters đã làm nức lòng không chỉ người hâm mộ quần vợt Bỉ mà còn cả những ai đã dõi theo từng bước chân của cô ở giải đấu Grand Slam cuối cùng trong năm 2009. Một bước chạy đà hoàn hảo cho bà mẹ được xem là hoàn mỹ, giờ là lúc “sát thủ Kim” khiến làng banh nỉ nữ thế giới phải dè chừng hơn bao giờ hết.
Serena Williams dọa giết trọng tài ?
H.P |
Bình luận (0)