icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Siêu phẩm” ngoại binh đưa Indonesia vào chung kết

Hoàng Nam

(NLĐO)- Một lần nữa tiền đạo nhập tịch C. Gonzales lại đóng vai người hùng của bóng đá Indonesia khi ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Philippines. Qua đó, tái ngộ Malaysia ở trận chung kết.

img
Gonzales ghi cả hai bàn giúp Indonesia vượt qua Philippines
 
Với lợi thế dẫn 1 bàn ở trận lượt đi được tính trên sân khách nên các cầu thủ Indonesia không tỏ ra vội vàng trong những phút đầu trận. Dù chiếm thế chủ động và liên tục tạo ra các đợt lên bóng khá đa dạng bên phần sân của Philippines nhưng phải đến gần nửa hiệp 1, đội chủ nhà mới tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên.
 
Phút 21, M. Nasuha xử lý bóng khéo léo bên cánh trái rồi xoay người tạt bóng chuẩn xác để C. Gonzales bay người đánh đầu điệu nghệ. Tiếc là bóng lại đi đúng vào vị trí mà TM N. Etheridge đã chọn sẵn.
 
Chưa đầy 1 phút sau, Indonesia lại tạo thêm một pha bóng sóng gió khi M. Ridwan đột phá dũng mãnh loại bỏ hai hậu vệ Philippines và thực hiện đường căng ngang vào cho Gonzales. Tuy nhiên, một lần nữa chân sút gốc Uruguay lại tỏ ra vô duyên khi đá hụt bóng từ cự ly chừng 7m khi trước mắt chỉ còn là khung thành trống.
 
Bất lợi về mặt tỷ số buộc lòng Philippines phải từ bỏ lối chơi phòng ngự - phản công sở trường, mạo hiểm dâng cao chơi đôi công với Indonesia. Lựa chọn lối đá không phải là sở trường này khiến tuyến phòng ngự của Philippines để lộ nhiều khoảng trống. Nếu Oktovianus kết thúc chuẩn xác hơn trong pha đối mặt với TM Etheridge ở phút 33, tỷ số đã được mở cho đội bóng xứ vạn đảo.
 
Miệt mài tấn công, cuối cùng thì thầy trò HLV A. Riedl đã có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 43, Gonzales thực hiện một pha dứt điểm lạnh lùng và mạnh như đại bác từ khoảng cách 25m đưa bóng đi đúng vào góc cao khung thành Philippines. TM Etheridge dù đã tung người hết cỡ để cứu thua cũng không thể chạm tay vào bóng. 
img
CĐV Indonesia vui mừng sau khi đội nhà giành quyền vào chung kết sau 6 năm chờ đợi
 
Không còn gì để mất nên Philippines tiếp tục tràn lên ở hiệp 2. Chính điều này đã làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống ăn miếng, trả miếng của cả đôi bên. Bên phía Indonesia, lần lượt những Z. Syukur, Oktovianus có những cú sút xa khiến TM Etheridge phải vất vả cản phá.
 
Đội khách cũng không hề tỏ ra kém cạnh với một sức ép đáng kể về phía cầu môn của Indonesia nhưng do thiếu quyết đoán cộng với việc không được thần may mắn ủng hộ nên Philippines không thể có được bàn gỡ sau các pha uy hiếp của C. Greatwich hay D. Rosario. Đáng tiếc nhất là pha bóng ở phút 77 khi TM M. Rihihina mắc sai lầm khi để bóng tuột khỏi tay. Mặc dù vậy, đã không có một cầu thủ áo xanh nào kịp thời băng vào.
 
Về cuối trận Philippines chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Greatwich phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi chơi xấu. Trước đó, đội quân của HLV S. McMenemy còn may mắn thoát thua sau pha xâm nhập và đệm bóng cận thành của A. Suyono đưa bóng đi chệch cột dọc.
 
Kết quả 1-0 nghiêng về Indonesia được giữ cho tới hết trận. Chiến thắng sít sao này giúp Indonesia chính thức tái ngộ với Malaysia trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010 sẽ diễn ra vào các ngày 26-12 (sân Bukit Jalil) và 29-12 (sân Gelora Bung Karno) tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo