xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sir Alex lại đưa Ronaldo “lên mây”

Đông Linh (theo Marca)

(NLĐO) - Người ta cho rằng, nhà cầm quân người Scotland của M.U đang chơi trò tâm lý với cậu học trò cũ nhưng chắc chắn sẽ giữ vai trò quân bài chiến lược của Real Madrid khi hai đội bóng gặp nhau ở vòng knock-out Champions League.

Khi dư âm của Gala trao thưởng Quả bóng vàng FIFA 2012 vẫn còn đọng lại, Sir Alex Ferguson lên tiếng vỗ về Cristiano Ronaldo bằng những lời “có cánh” thực sự, như để an ủi cậu học trò cũ quên đi nỗi buồn mang tên Messi và hướng về phía trước.

Theo nhật báo Marca, Sir Alex đã nhận xét về sáu năm khoác áo M.U của Ronaldo bằng lời lẽ đầy mực thước: “Tính quyết đoán, kinh nghiệm, sự chín chắn và tài năng chơi bóng thiên phú, tất cả đã góp phần làm nên một cầu thủ hoàn hảo có tên gọi Ronaldo. Những đóng góp của Ronaldo khi còn thi đấu ở M.U cho thấy, anh ấy thực sự là mẫu cầu thủ tuyệt vời”.

img
HLV Alex Ferguson không tiếc lời ngợi khen cậu học trò cũ tài năng Ronaldo 

Hết lời tán dương Ronaldo nhưng Sir Alex lại khá kín tiếng khi được hỏi M.U sẽ dùng giải pháp gì để ngăn cản chân sút này ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ông chỉ hào hứng khi đánh giá về hai cuộc đối đầu với Real Madrid: "Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi gặp nhau trong trận chung kết Champions League! M.U và Real Madrid là hai trong số các đội bóng giàu thành tích nhất trêm thế giới, vì thế, hai trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và giàu kịch tính”.

Ronaldo sẽ cùng với đồng đội tại Real Madrid hành quân đến Old Trafford để thi đấu trận lượt về vòng 2 vào ngày 5-3, hai tuần sau trận lượt đi diễn ra ở Bernabeu ngày 13-2.

img
Ronaldo cũng tôn trọng người thầy cũ khi hứa "không bày tỏ niềm vui khi ghi bàn vào lưới M.U"

Nói về lần tái ngộ này, siêu sao 27 tuổi chia sẻ với nhật báo AS: “Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Manchester United”. Còn trên tờ The Sun, Ronaldo phát biểu về việc sẽ gặp lại Quỷ đỏ và Sir Alex Ferguson tại “chốn cũ” Old Trafford: “Ferguson là một người tuyệt vời, giàu tình thương. Ông ấy đã dạy tôi tất cả. Như tôi đã nói nhiều lần, ông ấy như người cha của tôi trong thế giới bóng đá vậy. Tôi rất nhớ ông ấy và bây giờ, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt với người thầy cũ của mình”.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo