Sir Alex nhất định không từ bỏ hy vọng vô địch
Hiện tại cả Man City và MU cùng được 86 điểm, tuy nhiên đội chủ sân Etihad xếp trên nhờ lợi thế hơn M.U 8 bàn thắng.
Kịch bản mà HLV Ferguson nung nấu nhất lúc này là MU chiến thắng trước Sunderland và QPR sẽ hết mình trong trận đấu với Man City để có một cái kết có hậu cho cả hai!
Sir Alex thừa nhận rằng giờ đây số phận không chỉ còn nằm trong tay “Quỷ đỏ” nữa, nhưng ông cũng cực kỳ hy vọng người hùng một thời của MU, Mark Hughes “sẽ làm điều cần làm” bởi ít nhất thì QPR cũng cần 1 điểm nữa để tự quyết vấn đề trụ hạng.
“QPR cần 1 điểm để có thể chiến đấu vì sự sống còn. Tương lai của đội phụ thuộc rất nhiều và trận đấu đó và tôi chỉ ước rằng Sparky có thể ra sân thi đấu”, HLV Ferguson tỏ ra sốt sắng cho số phận đội bóng của cậu học trò cưng một thời của MU.
HLV Mark Hughes có định "báo thù"?
Dường như nhắc nhở như vậy chưa đủ, sau đó "ông già gân" liền “moi móc” quá khứ đáng quên của HLV Mark Hughes khi bị Man City sa thải để nhường chỗ cho Mancini. Ông nói: “Nhưng Mark biết việc gì phải đúng. Cậu ấy bị Man City sa thải một cách vô lối và hẳn cậu ấy không thể quên được điều đó”.
Không những vậy, HLV Ferguson tỏ ra rất tự tin về khả năng đăng quang của “Quỷ đỏ”. Ông khẳng định: “Chúng tôi từng 3 lần giành chức vô địch ở ngày cuối cùng, và có cớ gì lại không tiếp tục lập kỳ tích đó thêm lần nữa”.
Bình luận (0)