Một ngày trước trận đấu mang tên “Cúp Giấc mơ châu Á” (VTV2 trực tiếp lúc 18 giờ tối nay, 15-6), tiền vệ Park Ji Sung đã có buổi giao lưu thú vị cùng 60 cầu thủ nhí Việt Nam tại Trung tâm TDTT Thành Long vào sáng 14-6. Với sức hút của Park và những người bạn nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao Hàn Quốc, chuyện sốt vé là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một cặp vé mời mà bị hét giá từ 5 đến 6 triệu đồng với lý do khan hiếm vé là điều khiến nhiều người bức xúc.
Độc quyền khiến sốt vé
Theo thông báo từ Công ty TNHH Quảng cáo Vô Cực, đơn vị được phía Park Ji Sung ủy quyền độc quyền khai thác toàn bộ chương trình, sẽ có 13.000 vé trong tổng số 16.000 vé mời dự khán trận đấu trên sân Thống Nhất thuộc về quyền quản lý, phân phối của Quỹ JS Foundation. Số vé mời này sẽ được Công ty Vô Cực chuyển đến tặng cho các tập đoàn kinh tế Hàn Quốc có nhà máy, văn phòng ở Việt Nam cũng như các đối tác chiến lược của Park Ji Sung.
3.000 tấm vé còn lại được giao cho phía chủ nhà bao gồm LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ TPHCM, CLB Navibank Sài Gòn, báo chí và người hâm mộ... tự chia nhau. Điều này vô hình trung đã tạo nên cơn sốt vé rất lớn, khiến thị trường chợ đen dù hét giá rất cao vẫn không đáp ứng được nhu cầu mua vé của người hâm mộ Việt Nam.

Ngôi sao M.U Park Ji Sung thi đấu giao hữu với các cầu thủ nhí trên sân Thành Long (TPHCM) Ảnh: QUANG LIÊM
Cũng vì chỉ được sở hữu vỏn vẹn 3.000 vé nên phía BTC chủ nhà cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân phối trước nhu cầu quá lớn từ các đơn vị. Ngay cả đội bóng Navibank Sài Gòn, đối thủ chính của đội bóng “Park Ji Sung và những người bạn”, mỗi cầu thủ cũng chỉ nhận được 1 vé mời nên họ phải cậy nhờ vào quan hệ với BTC sân Thống Nhất với hy vọng mua thêm được vé vào sân.

“Park Ji Sung” Việt Nam thi đấu với Park Ji Sung chính gốc trưa 14-6. Ảnh: QUANG LIÊM
Chính những thông tin về tình trạng khan hiếm vé ngay từ trong nội bộ BTC chủ nhà đưa ra đã đẩy cơn sốt vé lên cao hơn. Nhiều “phe vé” quanh sân Thống Nhất đều chào mời với giá trên 6 triệu đồng/cặp vé VIP. Đặc biệt, vé ở khán đài B cũng tăng chóng mặt, từ 900.000 đồng/vé vào ngày 13-6 lên 1,5 triệu đến 2 triệu đồng vào trưa 14-6.
VFF cũng bị động
Theo một thành viên VFF, do toàn bộ sự kiện này phía Park Ji Sung tự bỏ kinh phí cũng như nhân lực thực hiện (ủy quyền toàn bộ cho Công ty Vô Cực tự thuê người, ký hợp đồng thuê sân, in vé...) nên từ chuyện bán bản quyền truyền hình đến chuyện phân phối vé, Công ty Vô Cực độc quyền tất cả. VFF hoàn toàn bị động, mọi thông tin về hoạt động của sự kiện này như lịch di chuyển của các ngôi sao, kế hoạch họp báo đến chuyện mời khách và công tác bảo vệ..., Công ty Vô Cực luôn giữ kín (ngoại trừ giờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất của Park Ji Sung tối 13-6).
Vé mời đang được phe vé chào mời ngay mặt tiền sân Thống Nhất chiều 14-6. Ảnh: QUANG LIÊM
Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi có mặt trong buổi giao lưu của Park Ji Sung ở sân Thành Long trưa 14-6 dường như cũng chỉ với tư cách khách mời vì mọi công tác thực hiện, VFF không được can thiệp ngoài nhiệm vụ ngăn báo chí Việt Nam tác nghiệp quá gần ngôi sao đang khoác áo M.U.
Từ trước đến nay, bất cứ một sự kiện bóng đá nào dù mang tính cá nhân hay tập thể đều phải thông qua đơn vị chủ quản là LĐBĐ mỗi quốc gia. Vì thế, cách làm từ đối tác của Park Ji Sung tại Việt Nam dường như ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của chủ nhà và dĩ nhiên, tác động rất lớn đến quyền lợi của người hâm mộ Việt Nam khi không ít CĐV phải bỏ ra những khoản tiền quá lớn cho những tấm vé mời.
Phát cuồng vì sao... ca nhạc
Ngoài ngôi sao Park Ji Sung là nhân vật chính trong buổi giao lưu với 60 cầu thủ nhí của đội U11 Quảng Ngãi, U13 PVF và đội Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT TPHCM, một loạt gương mặt nổi danh trong làng nghệ thuật Hàn Quốc như nhóm hát JYJ, nữ diễn viên Han Hye Jin... cũng góp mặt và tạo nên cơn sốt cuồng nhiệt ngay bên ngoài sân Thành Long (TPHCM) trưa 14-6.
Do công tác an ninh nên sau khi các nhân vật chính của buổi giao lưu vào sân, toàn bộ các cửa của sân Thành Long đều đóng kín.
Dù vậy, hàng trăm bạn trẻ là khán giả hâm mộ nhóm nhạc JYJ vẫn đứng hàng giờ xung quanh các cửa sân để hò reo mỗi khi thấy bóng dáng hai ca sĩ Junsu và Jae Joong xuất hiện.
Vì sự cuồng nhiệt này nên vé xem trận đấu từ thiện tối 15-6 cũng tăng cao bởi nhiều bạn trẻ cho biết họ không đến sân xem Park Ji Sung mà chỉ để được xem nhóm nhạc JYJ biểu diễn. |
Bình luận (0)