Trước trận đấu này, dư luận cho rằng NHĐA sẽ chìa tay cứu đội đương kim vô địch, giới cá độ còn ra kèo CSG chấp nửa trái! Vậy mà tin đồn đã trở thành sự thật khi NHĐA chơi thiếu quyết liệt, nhường thế trận và “mời gọi” các chân sút CSG. Điều đáng nói là các tiền đạo CSG lại chơi quá kém, may mà trung vệ trẻ Ngọc Đức đã giúp đội nhà ghi được bàn duy nhất trong lần lên tham gia tấn công dù nhiệm vụ chính của anh là kèm Huỳnh Đức. Nhiều khán giả trên sân Thống Nhất cảm thấy thương hại cho ông Vital, HLV trưởng đội NHĐA. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này cứ đứng ngồi không yên vì cách thi đấu khác thường của các cầu thủ, cứ liên tục gào thét bên ngoài đường biên mà chẳng hiểu liệu những lời chỉ đạo của mình có lọt vào tai các học trò.
Trận LG.ACB – (Hàng không Việt Nam) HKVN cũng có “mùi” nhường điểm khi một đội chỉ chơi cầm chừng, đội còn lại quyết đá để tìm hy vọng trụ hạng nhưng không thể ghi bàn vì các chân sút dứt điểm quá tệ.
Lãnh đạo CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã nở nụ cười mãn nguyện sau khi vụ chuyển nhượng Minh Phương bước đầu đã thu được kết quả. Tuyển thủ quốc gia này nhanh chóng chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng 400 triệu đồng khi chơi xuất sắc trong trận ra mắt gặp Đồng Tháp trên sân Long An vào chiều qua, 20-4, chỉ 2 ngày sau khi vụ chuyển nhượng hoàn tất. Minh Phương thực hiện đường chuyền để tiền vệ R. Martins mở tỉ số ở phút 60. 13 phút sau, tiền đạo Thanh Xuân ấn định tỉ số chung cuộc, giúp đội bóng của HLV H. Calisto giành thêm chiến thắng trên sân nhà và vượt qua Sông Lam Nghệ An (SLNA) trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi SLNA đã không đòi được món nợ ở lượt đi trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi hòa đội này 0-0 trong trận “đinh” có đến 6 thẻ vàng.
Bình Định thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi thắng kình địch Đà Nẵng 2-0 trên sân Quy Nhơn trong trận đấu mà đội khách phản ứng cách cầm còi của trọng tài Võ Minh Trí. Kết thúc trận đấu, lãnh đạo CLB Đà Nẵng đề nghị Ban Tổ chức xem xét lại tình huống đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 62. Theo đội Đà Nẵng, Khoa Thanh đã ghi bàn trong tư thế việt vị. Sau bàn thua này, đội khách suy sụp tinh thần, để Khoa Thanh ghi bàn thứ 2 trong tình huống phá bẫy việt vị. Trong trận đấu muộn nhất của lượt này, Thể Công bị Nam Định chia điểm dù đã tung tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn vào thi đấu trong hiệp 2.
Sau 2 tuần nghỉ thi đấu, V-League trở lại nhưng mang quá ít sinh khí mới ngoại trừ điểm sáng từ tân binh Minh Phương. Với việc Thể Công gọi lại Hồng Sơn và CSG đưa HLV phó Lư Đình Tuấn vào danh sách thi đấu, giới hâm mộ bóng đá VN chắc hẳn buồn nhiều hơn vui...
Bảng xếp hạng sau lượt 12: 1. ĐTLA 24 điểm, 2. SLNA 23 điểm, 3. HAGL 22 điểm, 4. NHĐA 20 điểm, 5. HKVN 16 điểm, 6. Nam Định 16 điểm, 7. Thể Công 15 điểm, 8. Bình Định 14 điểm, 9. CSG 14 điểm, 10. Đồng Tháp 13 điểm, 11. Đà Nẵng 13 điểm, 12. LG.ACB 7 điểm.
Đúng như dự báo, chuỗi 11 trận bất bại của Hải Phòng đã bị chặn lại sau khi đội đầu bảng thất thủ 0-1 trước Thanh Hóa, đội bóng cũ của... HLV trưởng đội Hải Phòng Trần Văn Phúc. Bàn thắng duy nhất của Tuấn Anh mang lại 3 điểm quý hơn vàng cho Thanh Hóa trong cuộc đua giành suất thứ hai lên hạng với Bình Dương. Hải Phòng chơi một trận rất uể oải, không đúng với phong độ xuất sắc họ đã thể hiện ở giai đoạn 1. Sự kỳ quặc của Hải Phòng khiến HLV Trần Văn Phúc phải thay cầu thủ duy nhất muốn đá thật là Ibrahim Kizito để tránh... ngoại binh này phá vỡ “kế hoạch”! Ngay cả Báo Bóng đá - cơ quan ngôn luận của LĐBĐ VN - cũng phải than trong bài tường thuật của mình: “Với một trận đấu như thế này, nhà báo cũng khó tường thuật! Phải chăng, có người lại tiếp tục ca bài Lối cũ ta về của Thanh Tùng?!”. Những gì mà cầu thủ Thanh Hóa và Hải Phòng thể hiện đã dấy lên dư luận về một “liên minh ma quỷ” trong cuộc chiến tranh suất lên hạng. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều qua, 20-4, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) giải Trần Duy Ly cho biết, theo báo cáo của giám sát trận đấu và giám sát trọng tài thì trận đấu diễn ra “hết sức bình thường, không có gì đặc biệt như dư luận phản ứng”. Dù vậy ông Ly cũng cho hay sau khi thu thập đủ cứ liệu, đặc biệt là băng hình trận Thanh Hóa- Hải Phòng, BTC giải sẽ họp vào ngày 23-4 để đưa ra kết luật chính xác về trận đấu này. “Nếu thu thập đủ chứng cớ chứng tỏ có biểu hiện móc ngoặc, chia hay nhường điểm, BTC có thể ra quyết định loại đội bóng ra khỏi giải - ông Ly nói - Không kể giải hạng nhất mà ngay cả ở V-League, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ siết chặt đội ngũ giám sát, theo dõi chặt chẽ các biểu hiện bất thường để có hình thức kỷ luật thích đáng. BTC đang tính khả năng mời một đội “thám tử” làm tai mắt, theo dõi giám sát cùng với lực lượng làm chuyên môn”. Y.N
Bán độ: Dư luận bảo có, giám sát nói không
Bình luận (0)