Ở tuổi 32, Lucic-Baroni không giấu niềm vui như trẻ thơ khi đánh bại đối thủ hơn mình 119 bậc trên bảng xếp hạng WTA, đồng thời tiễn chân tay vợt đàn em trẻ hơn 9 tuổi về nước sớm. Lucic-Baroni không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ… Khi mới 14 tuổi, cô giành chức vô địch trẻ tại Giải Mỹ mở rộng 1996 rồi giành “cú đúp” vô địch đơn và đôi nữ trẻ tại Giải Úc mở rộng 1997. Cũng trong năm 1997, Lucic chuyển sang thi đấu nhà nghề, vào đến vòng 3 Giải Mỹ mở rộng rồi vài tháng sau đó, cùng với Martina Hingis giành chức vô địch đôi nữ Giải Úc mở rộng 1998. Ở tuổi 17, cô đánh bại tay vợt số 4 thế giới lúc bấy giờ là Monica Seles để vào đến bán kết đơn nữ Wimbledon 1999.
Sự nghiệp của Lucic-Baroni bị gián đoạn sau đó vì chấn thương và cũng vì cô không đủ khả năng tài chính để trả lương HLV cũng như kinh phí thi đấu xa nhà. Cô rơi xuống vị trí 454, thậm chí không trụ nổi trong 700 hạng đầu thế giới khi quay trở lại tập luyện, thi đấu năm 2008. Từng bước cô tìm lại phần nào phong độ của mình, vào đến vòng ba Wimbledon 2012.
Ở trận đấu rạng sáng 30-8, Lucic-Baroni bị dẫn đến 2-5 ván đầu tiên trước khi kiên trì gỡ hòa rồi giành phần thắng ở loạt tie-break trước Halep. Ghi tổng cộng 31 điểm winner, Lucic-Baroni giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 6-2 trước tay vợt hạt giống số 2 của giải và giành quyền vào vòng 4.
l Ở các trận đấu khác, hạt giống số 13 Errani vượt qua Venus Williams với tỉ số 6-0, 0-6, 7-6; hạt giống số 28 R.Vinci thua tay vợt Trung Quốc Peng Shuai 4-6, 3-6; hạt giống số 6 A. Kerber thất bại 1-6, 5-7 trước tay vợt 17 tuổi B. Bencic trong khi hạt giống số 5 Sharapova thắng 6-2, 6-4 trước S. Lisicki, vào gặp C. Wozniacki.
Bình luận (0)