xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài Em tái đấu Tuấn Anh

Bài và ảnh: Anh Dũng

Trước trận ĐTLA - HAGL vào chiều tối 11-1, tiền vệ Tài Em nhớ lại: “Năm 2008, khi gặp các cầu thủ nhí của Học viện HAGL Arsenal JMG, tôi từng đùa rằng các em giỏi quá nhưng 7 năm nữa thì tôi cũng giải nghệ rồi, có gặp nhau đâu mà phải ngại...”

Tài Em không ngờ bây giờ anh lại có dịp so tài với lứa cầu thủ trẻ đang là tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Bảy năm trước, khi cùng tuyển Việt Nam lên Hàm Rồng chuẩn bị cho AFF Cup, tiền vệ Phan Văn Tài Em từng có dịp so tài tâng bóng khá vui vẻ với các cầu thủ đàn em. Tuy nhiên, lão tướng của ĐTLA cũng không ngờ lại có ngày thật sự được tái ngộ lứa Công Phượng trên sân cỏ, ở trận đấu sẽ gây sốt các khán đài sân Long An tại vòng 2 Toyota V-League 2015 (VTV6, 16 giờ 30 phút).

 

Tuấn Anh (giữa) và Xuân Trường (phải) sẽ có dịp tái đấu với đàn anh Tài Em trong một cuộc đối đầu thực sự tại V-League
Tuấn Anh (giữa) và Xuân Trường (phải) sẽ có dịp tái đấu với đàn anh Tài Em trong một cuộc đối đầu thực sự tại V-League

 

Năm 2008, trong 2 tuần tập thể lực ở Hàm Rồng, ngày nào Tài Em cũng thấy các cầu thủ nhí đến sân theo dõi các đàn anh chơi bóng. Cũng vì vậy mà tranh thủ thời gian được HLV Calisto cho nghỉ giải lao, lứa Tài Em, Công Vinh, Minh Châu, Việt Thắng thường xuyên rủ lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều ra so tài tâng bóng, ai thua sẽ bị phạt hít đất. Kết quả là tuyển Việt Nam “thảm bại” trước kỹ năng của những viên ngọc thô “lò” Arsenal.

Tài Em tâm sự: “Khi đó các em còn rất nhỏ nhưng đã có kỹ thuật xử lý bóng đáng kinh ngạc. Một anh nhà báo đã hỏi tôi, thấy các em đá bóng điêu luyện như vậy có thấy lo ngại nếu sau này đối đầu hay không. Khi đó, tôi nói vui rằng có gì đâu phải ngại. Khi các em trưởng thành thì chắc lúc đó tôi cũng đã giải nghệ rồi, có còn gặp nhau trên sân nữa đâu mà ngán các em. Không ngờ giờ lại có dịp so tài với các em Công Phượng, Tuấn Anh thật!”.

Đeo băng đội trưởng của ĐTLA, vai trò của Tài Em không chỉ gói gọn về chuyên môn mà còn được xem là vũ khí tinh thần của “gạch” ở mùa giải này. Không những vậy, kinh nghiệm trận mạc dày dạn của “anh Mười” thực sự là điều đáng để các cầu thủ trẻ, không những ở ĐTLA mà cả lứa cầu thủ tài năng của HAGL cũng cần học tập khi thời gian tới, nhiều người sẽ đóng vai trò nòng cốt ở tuyển U23 và tuyển quốc gia. Dù vậy, tiền vệ người Long An vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Tôi mong cả hai đội sẽ chơi một trận đấu thật cống hiến, để thỏa mãn tình yêu của khán giả. Mấy ngày nay, rất đông người thân, bạn bè và cả người hâm mộ đã nhờ tôi mua vé. Tôi biết nhiều người tò mò vì muốn xem lứa cầu thủ trẻ của HAGL sẽ thi đấu như thế nào nhưng tôi mong các cầu thủ ĐTLA cũng sẽ chơi một trận thật hay để lấy lại tình yêu từ người hâm mộ. Biết đâu sau trận đấu này, chính ĐTLA cũng sẽ kéo được khán giả nhà trở lại sân Long An như 5-6 năm trước đây” - Tài Em hào hứng chia sẻ.

Mong muốn của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam không phải thiếu cơ sở. HAGL đang tạo ra cơn sốt vé ở Long An nhưng rất nhiều người hâm mộ cho rằng họ muốn xem lứa Công Phượng chơi bóng nhưng dù thế nào, họ vẫn trung thành với ĐTLA!

 

B.Bình Dương phô diễn sức mạnh

Đè bẹp chủ nhà QNK Quảng Nam 4-2 ở lượt trận thứ hai Toyota V-League 2015 diễn ra chiều tối 10-1, đương kim vô địch B.Bình Dương tiếp tục phô diễn sức mạnh khi giành trọn 6 điểm và ghi tổng cộng 10 bàn chỉ sau 2 vòng đấu.

 

Cầu thủ 17 tuổi Công Thành (20) sau bàn gỡ hòa cho Đồng Tháp, giúp họ có được điểm đầu tiên  Ảnh: Quang Liêm
Cầu thủ 17 tuổi Công Thành (20) sau bàn gỡ hòa cho Đồng Tháp, giúp họ có được điểm đầu tiên Ảnh: Quang Liêm

 

Trong khi đó, cuộc so tài đáng chờ đợi trên sân Cẩm Phả đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Hà Nội T&T. Đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã thi đấu khá chặt chẽ và tạo được nhiều cơ hội nhưng không thắng được lối chơi kỷ luật của Hà Nội T&T. Ở trận đấu còn lại trong ngày, chủ nhà Đồng Tháp vất vả lội ngược dòng hòa XSKT Cần Thơ 1-1 với bàn gỡ của Nguyễn Công Thành, cầu thủ mới 17 tuổi. Sau trận, HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội khách tiếc nuối: “XSKT Cần Thơ vẫn đang làm quen với V-League nên chưa có được tâm lý tốt. Ở những trận đấu tiếp theo, hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ chơi hay hơn”. XSKT Cần Thơ hòa trận thứ hai liên tiếp, còn Đồng Tháp có điểm đầu tiên.

Hôm nay, 11-1, ngoài cặp đấu ĐTLA - HAGL còn có cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng gặp SLNA (DRT2, 16 giờ 30 phút), Hải Phòng tiếp Thanh Hóa (VTC3, 17 giờ) và Sanna Khánh Hòa BVN - Đồng Nai.

A.Dũng - Q.Liêm

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo