Theo TTXVN, Khoa cũng đã giành huy chương vàng ở nội dung 100 mét xe lăn ở ngày thi thứ 2 của Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2003.
Khiêm tốn và rất tự tin, Nhữ Thị Khoa cho biết, vì cuộc sống cực khổ và tật nguyền từ nhỏ nên chị đã có ý thức vươn lên để vượt qua số phận. Nhữ Thị Khoa sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, lại đông anh em ở huyện Ứng Hòa- Hà Tây. Từ khi mới 3 tuổi cô bé Nhữ Thị Khoa đã bị bại liệt đôi chân sau những ngày bị sốt cao. Nhưng vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, Khoa không được cắp sách tới trường, mà phải rời bỏ quê hương lên Hà Nội để tự lập kiếm sống. Ngày ngày, trên chiếc xe lắc tay quen thuộc, chị rong ruổi khắp các con đường, ngõ phố để bán từng chiếc bánh mì. Hôm nào đông khách chị bán được khoảng hơn 100 chiếc, nếu gặp phải hôm trời mưa thì thật vất vả và số lượng bán được ít hơn. Hàng tháng chị thu nhập được khoảng 200.000 đồng, chỉ tạm đủ để chi dùng cho cuộc sống hàng ngày và trả tiền thuê nhà. Cuộc sống khi no, khi đói nhưng không lúc nào chị nản lòng và mặc cảm. Chị luôn vượt lên hòa nhập với mọi người và xã hội. Vì vậy, khi được một người bạn là VĐV khuyết tật môn bóng bàn giới thiệu, chị đã đến với thể thao.
Với hai tấm huy chương vàng giành được, đặc biệt là việc xác lập kỷ lục châu Á mới, VĐV Nhữ Thị Khoa có thể được gọi vào đội tuyển VN tham dự ASEAN PARA Games lần II.
Bình luận (0)