Khoác áo đội tuyển từ năm 1990 (trận gặp Na Uy), Hong Myung Bo luôn là gương mặt ưu tiên hàng đầu trong hàng phòng ngự của đội tuyển qua nhiều đời HLV trưởng. Sự nghiệp bóng đá nhà nghề của Hong chỉ thực sự ấn tượng khi anh chuyển sang chơi ở giải chuyên nghiệp Nhật dưới màu áo CLB Belmare Hiraseuka. Năm 1999, Hong đầu quân cho đội Kashiwa Reysol rồi chỉ một năm sau đó trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giữ vai trò đội trưởng một CLB nhà nghề ở Nhật.
Sự chín mùi về phong độ và kinh nghiệm 12 năm chinh chiến ở đấu trường quốc tế đã tôi luyện cho Hong phong cách của một thủ lĩnh sân cỏ. Chính khả năng phòng ngự rất chắc chắn của Hong đã khiến nhiều người đặt cho anh biệt danh rất kêu: “tảng đá”.
Ở trận bán kết tới, “tảng đá” Hong Myung Bo sẽ đối mặt với “không lực” Klose trong một trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính và gay cấn. “Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ nếu như chúng tôi chơi như hai trận thắng Ý và Tây Ban Nha” - Hong bộc bạch. đội trưởng đội Hàn Quốc nói rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp bóng đá quốc tế ở đỉnh cao nghề nghiệp với mục tiêu là được chơi ở trận chung kết tại Yokohama.
Bình luận (0)