Theo tôi, hai đội chơi tốt nhất kể từ đầu VCK World Cup cho đến nay (tối 22-6, trước lượt trận cuối của bảng E và F) là Argentina và TBN. Cả hai đều phô diễn phong cách bóng đá cống hiến, cuồn cuộn. Tuy nhiên, tôi cho rằng đội TBN gây ấn tượng mạnh hơn.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đội tuyển TBN chơi hay đến thế trong vòng vài chục năm qua. Đội tuyển chơi hay nhất của xứ sở đấu bò trước đây chính là đội hình thua Pháp 0-2 tại chung kết Euro 1984. Khi đó, họ có thủ môn A. Zubizarreta, J. Camacho, V. Munoz và E. Butrageno. Đội tuyển non trẻ đó đã đánh bại Đức và Đan Mạch trên đường vào đến trận chung kết.
Nhưng tôi thấy đội hình hiện tại hùng hậu và chất lượng hơn hẳn các bậc cha anh của họ. Các đội TBN trước đây chỉ mạnh ở hàng công và tiền vệ. Tuy nhiên năm nay, sức mạnh ấy rải đều cả 3 tuyến. Tôi nghĩ họ có nhiều cầu thủ giỏi cũng như người Argentina. Quan trọng hơn, sự tự tin đang trở lại với đội TBN sau cuộc lội ngược dòng thắng Tunisia. Bị dẫn trước từ phút 8, nhưng 82 phút còn lại, họ không hề sụp đổ hoặc mất thế trận, mà vẫn kiên trì với lối chơi tấn công đa dạng của mình.
Theo tôi, người xuất sắc nhất trận đấu đó chính là... HLV L. Aragones. Ông đã truyền được cảm hứng cho cả đội, đưa ra 3 quyết định thay người hợp lý và bảo cầu thủ giữ được lối chơi bóng ngắn, nhanh. Khi Raul gỡ hòa, đội TBN tiếp tục tạo cảm giác là họ sẽ ghi nhiều bàn thắng nữa.
Lẽ ra, tỉ số không dừng lại ở 3-1 vì họ có đến 24 pha dứt điểm chính xác. Đội TBN thực hiện 644 đường chuyền và 87% trong số này thành công, đồng thời nắm giữ 64% quyền kiểm soát bóng.
Tôi nghĩ khi Argentina bị dẫn trước, họ chưa chắc duy trì được thế trận quen thuộc chứ chưa nói đến chơi hay như người TBN. Tôi cũng không tin rằng khi 2 đội bóng có lối chơi La tinh này đối đầu nhau, Argentina chưa chắc chiếm được ưu thế. Dàn dự bị của ông Aragones rất phong phú và chất lượng cao, từ Raul, Fabregas, Reyes, Salgado cho đến thủ môn Reina. Điều này chắc hẳn Argentina chỉ có thể sánh được ở hàng tiền đạo với cặp bài trùng trẻ tuổi và tài năng C. Tevez – L. Messi. Nhưng ở hàng tiền đạo của đội hình chính, bộ đôi F. Torres – D. Villa năng động và nguy hiểm hơn cặp H. Crespo – J. Saviola.
Do đó, Germany 2006 là thời cơ tốt nhất để TBN giành chức vô địch đầu tiên. Tôi tin là họ làm được, nếu tiếp tục tin vào chính mình...
Bình luận (0)