Giải thu hút 116 cơ thủ của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khá mệt mỏi sau chuyến hành trình từ châu Phi trở về, Anh Vũ bộc bạch: “Để có mặt ở vòng đấu chính, tôi đã vượt qua 6 đối thủ tại 3 vòng đấu loại. Chưa “biết người biết ta” nên tinh thần tôi khá căng thẳng trước lúc ra quân. “Giải quyết” xong vòng thứ nhất, tôi mới phấn khởi và tự tin chơi tốt hơn ở các vòng sau. Riêng ở vòng đấu loại thứ 3, tôi hơi lo vì “đụng” phải Tasemir Tayfun (người Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch World Cup ở Đức 2004) nhưng cuối cùng tôi cũng giành được thắng lợi và xếp hạng 3/12 VĐV lọt vào vòng đấu chính”.
Ở vòng 1/32, Anh Vũ gặp Yursen Adnan (người Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài 50 tuổi, hạng 22 thế giới) và thua ngay sét thứ nhất. Nhưng sau đó anh kịp lấy lại bình tĩnh và thắng liên tục 3 sét tiếp theo; trong khi 2 tay cơ của châu Á là Kim Kyung Roul (Hàn Quốc) và Arai Tatsuo (Nhật Bản) đều thất bại.
Tuy nhiên, Anh Vũ đã phải dừng bước ở vòng 1/16 trước tay cơ bậc thầy Sanchez Daniel (Tây Ban Nha, hạng 5 thế giới và lên ngôi vô địch tại World Cup này). Anh Vũ nói: “Chuyến đi này đã giúp tôi rèn luyện tâm lý thi đấu, học tập được một vài kỹ thuật tay sau mới lạ, cách khai thác tình huống đối phương “hở sườn” để dứt điểm...”.
Chào đời tại TPHCM, Dương Anh Vũ (trưởng nam của á quân ASIAD 14 Dương Hoàng Anh) năm nay mới 24 tuổi, nhưng đã có bộ sưu tập thành tích khá nổi bật: 2 HCV và 2 HCB Giải Vô địch Billiards toàn quốc, HCB SEA Games 22 nội dung carom 3 băng.
Nhận định về thắng lợi của Anh Vũ tại Hurghada, HLV Nguyễn Việt Hòa cho rằng, nhờ so cơ với các VĐV trung bình từ vòng đấu loại, Vũ đã quen bàn và nhanh chóng đạt phong độ cao sau chuyến đi khá vất vả này. Mục tiêu của billiards VN là học hỏi và phấn đấu lọt vào vòng đấu chính nên việc Anh Vũ hiện diện ở vòng 1/16 là một thành công bất ngờ. Đây là thành tích cao nhất của carom 3 băng VN từ trước đến nay và mở ra một triển vọng mới cho các cơ thủ VN tại ASIAD 2006. Hiện Anh Vũ đang hy vọng được Ủy ban TDTT và các mạnh thường quân tạo cơ hội để anh tham dự World Cup sắp tới tại Bỉ.
Bình luận (0)