
Sự chắc chắn của bộ ba Bin Khaizan, Daniel Bennet và Mustafic Fahrudin đã không ít lần làm nản lòng các chân sút Thái Lan cho dù sức ép mà đội chủ nhà tạo ra rất lớn, với hàng loạt các tình huống tấn công đa dạng.
Cũng giống như trận chung kết lượt đi, vua phá lưới Teerasil Dangda không để lại ấn tượng khi bị kèm quá chặt. Ngược lại, tiền đạo dự bị Kirati trong lần thứ hai được đá chính ở AFF Cup năm nay tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu cực mạnh ở phút 45 mở tỉ số cho Thái Lan. Ở trận thắng Việt Nam 3-1 tại vòng bảng, Kirati là cầu thủ xuất sắc nhất khi lập “cú đúp” vào lưới thủ thành Dương Hồng Sơn. Vì vậy, khi chứng kiến Kirati liên tục đẩy hàng phòng ngự Singapore vào thế hỗn loạn, không ít CĐV Thái đã tiếc khi HLV người Đức W. Schaefer ít trọng dụng tiền đạo trẻ này, nhất là anh không được thi đấu phút nào trong trận lượt đi.

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2007, Thái Lan cũng từng vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng cuối cùng lại bị Singapore cầm hòa 1-1 (Thái Lan thua chung cuộc 2-3). Lần này, đội Thái đã thể hiện tốt hơn khi dập tắt mọi ý định dâng lên tấn công của Singapore trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai. Tuy nhiên, điều mà tất cả chờ đợi là bàn thắng thứ hai của đội chủ sân Supachalasai lại không diễn ra khi lần lượt Kirati, Dangda đều không thắng được hàng phòng ngự chặt chẽ của Singapore. Kể cả khi HLV Schaefer tung nốt “Messi của bóng đá Thái Lan” là Chanathip Songkrasin vào sân để quấy rối hàng thủ Singapore nhằm tạo thêm khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm nhưng cũng bất thành.
Singapore lên ngôi lần thứ 4 còn trung vệ gốc Anh D. Bennett trở thành tuyển thủ đảo quốc sư tử thi đấu nhiều trận nhất, với 122 lần khoác áo tuyển. “Phù thủy” Avramovic lại khiến cả Đông Nam Á nể phục và tiếc nuối khi ông chính thức chia tay.
Bình luận (0)