Buồn cho Hòa Phát
Hẳn HLV Trần Bình Sự cũng như cầu thủ Padinha sẽ phải tiếc nuối rất nhiều bởi nếu cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt đền trong trận hòa TCDK.SLNA 2-2 ở vòng 25 thì trận gặp HAGL đã chẳng còn ý nghĩa. Tuy nhiên, việc “người tính không bằng trời tính” cuối cùng đã dẫn đến kết cục buồn khi Hòa Phát HN thảm bại 1-6 tại Pleiku, qua đó, toàn đội phải di chuyển thẳng xuống Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận play-off với đội hạng 3 giải hạng nhất là An Giang vào ngày 28-9.
Bất chấp HLV Thái Lan Chatchai của HAGL đã cất tay săn bàn hàng đầu Agostinho, Hòa Phát HN vẫn không dám chơi đôi công với chủ nhà. Đó là nguyên nhân chính khiến đội bóng của HLV Trần Bình Sự phải nhận liên tiếp 3 bàn thua trong hiệp 1 khi để tiền đạo trẻ Đình Việt lập hat-trick chỉ trong vòng 14 phút (từ phút 24 đến 38). Dù rất nỗ lực trong hiệp 2 và gỡ được 1 bàn ngay ở phút 46 nhờ cú đánh đầu chính xác của William Santos, nhưng rốt cuộc, sự xuống sức của cặp trung vệ Như Thuần – Văn Lưu không thể giúp đội bóng thủ đô chống chọi được sức trẻ của Đình Việt, đành nhìn anh ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 66 và 72 – một kỷ lục của V-League. Minh Nghĩa ấn định chiến thắng đậm đà 6-1 cho đội bóng của “bầu” Đức ở phút 84, qua đó, đưa HAGL hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 3. Riêng tiền đạo Đình Việt là cầu thủ HAGL thứ hai sau Agostinho được nhãn hàng Hatrick thưởng 200 triệu đồng khi ghi hat-trick vào lưới đối phương.
Hà Nội ACB mở đại tiệc
Thông tin HAGL vượt lên dẫn trước Hòa Phát HN 3-0 ngay ở phút 38 cùng việc Mbabazi mở tỉ số cho Hà Nội ACB ở phút 39 đã khiến sân Hàng Đẫy vui như hội. Thậm chí, một CĐV của Hà Nội ACB đã leo rào nhảy xuống sân, buộc các nhân viên an ninh phải bắt trở lên khán đài. Hiệp 2, thế trận diễn ra rất buồn tẻ bởi Đồng Tháp đã hết động lực thi đấu, còn Hà Nội ACB đá cầm chừng để chờ kết quả trận đấu tại Gia Lai. Sau tiếng còi chung cuộc của trọng tài Đỗ Quốc Hoài, các cầu thủ Hà Nội ACB và ban lãnh đạo ôm nhau chúc mừng với việc chính thức được trụ lại tại V-League.
Trong khi đó, trận đấu thủ tục giữa TMN.CSG và ĐTLA diễn ra có chất lượng chuyên môn khá tốt. Tshamala lập cú đúp đưa ĐTLA dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, tuy nhiên, TMN.CSG kịp vùng lên ở nửa cuối hiệp 2 san bằng tỉ số 2-2. Sau trận, đội ĐTLA được ban tổ chức giải trao HCB cùng phần thưởng 300 triệu đồng.
Kết quả các trận đấu khác: Đà Nẵng hòa ĐPM.Nam Định 1-1; TCDK.SLNA thắng P.Bình Định 3-1; Huda Huế hòa H.Thanh Hóa 0-0.
|
Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2007 1. B.Bình Dương 55 điểm; 2. ĐTLA 44 điểm; 3. HAGL 41 điểm; 4. ĐPM.Nam Định 38 điểm; 5. Đà Nẵng 37 điểm; 6. P.Bình Định 36 điểm; 7. TCDK.SLNA 35 điểm; 8. TMN.CSG 34 điểm; 9. H.Thanh Hóa 34 điểm; 10. K.Khánh Hòa 34 điểm; 11. Hà Nội ACB 31 điểm; 12. Hòa Phát HN 30 điểm; 13. Đồng Tháp 20 điểm; 14. Huda Huế 20 điểm. |
|
HLV Hà Nội ACB Hoàng Văn Phúc: Vui vì trụ hạng thì... quá buồn - Phóng viên: Cảm xúc của ông sau khi đội lách qua cánh cửa hẹp và trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng? - HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi vui vì các cầu thủ đã thể hiện được Hà Nội ACB là một đội bóng bản lĩnh ở vào thời điểm quyết định số phận. Nhưng nếu nói là sung sướng, hạnh phúc vì trụ hàng thì chắc là không. Một đội bóng được đầu tư tốt như chúng tôi mà phải vui vì trụ hạng thì... quá buồn!
- Riêng về trận đấu này, ông đã truyền điều gì cho các học trò của mình để họ đủ tinh thần ra sân? - Tôi đã động viên anh em và nhắc nhở hãy quên đi trận đấu kia đi (Hòa Phát HN - HAGL) để xung trận với niềm hy vọng. Trước sau gì thì tôi cũng luôn nói: “Còn nước còn tát”. - Đội bóng của ông đã chuẩn bị tinh thần đi dự play-off nhưng cuối cùng Hòa Phát HN mới là CLB sẽ phải góp mặt ở trận đấu không mong muốn trên. Ông chia sẻ gì với đội bóng cùng thủ đô lúc này? - Quả thực, chúng tôi đã lên phương án để đối phó với VH. Hải Phòng hoặc An Giang trước lượt trận cuối cùng hạng nhất chiều 22-9 bằng cách cử người đi theo dõi các trận đấu trên sân Lạch Tray và sân Long Xuyên. Chúng tôi đã dự trù phương án xấu nhất. Kết quả hôm nay cho thấy, chuyện thành - bại, thắng - thua trong bóng đá chỉ là gang tấc. Cùng là một đội bóng thủ đô nên tôi mong Hòa Phát HN hãy bình tĩnh đón nhận thất bại và chơi thành công trận tranh vé vớt trụ hạng. M.Duy thực hiện |

Bình luận (0)