Hai tuần sau khi Real Madrid thua muối mặt trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, CĐV đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại chứng kiến “thảm họa” còn kinh hoàng hơn: Real đại bại 0-4 tại Anh trước Liverpool để thua với tổng tỉ số 0-5!
 Hậu vệ Dossena của Liverpool vui mừng sau bàn ấn định tỉ số 4-0 vào lưới Real Madrid. Ảnh: REUTERS
|
Real chỉ còn hư danh
Real Madrid đang giữ kỷ lục với 9 lần vô địch Champions League (giải đấu tiền thân của Cúp C1 châu Âu). Tuy nhiên, họ giờ đây chỉ còn là hư danh bởi thất bại mới nhất trước Liverpool khiến Real lập kỷ lục buồn: Thua đậm nhất trên sân khách ở đấu trường châu Âu. Đây là mùa thứ 5 liên tiếp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dừng bước ở vòng 1/8 dù đã thay 2 chủ tịch, vài HLV và gần 20 ngôi sao!
Thủ môn I. Casillas không giấu được sự bàng hoàng, xấu hổ rồi bật khóc sau khi trận đấu kết thúc dù anh chính là người có công giúp Real không thua thêm! Giám đốc kỹ thuật P. Mijatovic không nói nên lời. Ngay cả HLV R. Benitez của Liverpool cũng sốc trước chiến thắng đậm đà này bởi ông không tin có ngày sẽ khiến đội bóng cũ ra về trong tủi hổ.
HLV J. Ramos của Real thừa nhận Liverpool thắng xứng đáng vì chơi hay hơn trong 2 lượt, tuy nhiên cho rằng trọng tài cũng góp sức, nhất là trong 2 bàn thắng đầu vào rạng sáng 11-3. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nói rằng F. Torres đã phạm lỗi với Pepe trước khi mở tỉ số, còn quả phạt đền mà S. Gerrard sút thành công ở phút 28 sau lỗi để bóng chạm tay của G. Heinze quá nghiệt.
Ramos không có duyên với CLB Anh
Nhưng trước 2 tình huống kể trên, thủ môn Casillas đã 3 lần cứu thua cho Real. HLV Ramos và các học trò của ông rõ ràng không lường trước được khả năng Liverpool chơi đòn phủ đầu ở trận lượt về dù lượt đi đã thắng 1-0 tại sân Bernabeu. Trong cuộc đấu trí lần thứ hai, ông Benitez đã gây bất ngờ nữa với người đồng nghiệp Ramos khi tung cả 3 tiền đạo, với Babel và Kuyt đá hai biên giúp Torres bùng nổ, liên tục làm khốn đốn hàng phòng thủ của đội bóng mà anh ghét nhất từ lúc còn khoác áo Atletico Madrid. Sự kiện một hậu vệ dự bị như A. Dossena ghi bàn ấn định chiến thắng cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Liverpool ở trận đấu này và hàng thủ Real tan tác như thế nào! Cả trận, đội chủ nhà 12 lần dứt điểm trúng mục tiêu, trong lúc các chân sút Real chỉ 3 cơ hội gây khó dễ thủ môn P. Reina.
Thất bại này cho thấy ông Ramos rõ ràng không có duyên với các CLB Anh. Năm tháng trước, nhà cầm quân này bị Tottenham sa thải sau khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử CLB ở giải ngoại hạng Anh. Trận thua tồi tệ trước Liverpool rạng sáng qua có thể khiến cơ hội để HLV Ramos gắn bó với Real không còn nhiều dù ông đang giúp Real thắp lại hy vọng đua tranh với Barcelona ở La Liga.
|
Hiddink cao tay hơn Ranieri
Real không phải là đội duy nhất lập kỷ lục... buồn rạng sáng 11-3. Sporting Lisbon còn thảm hơn khi thua 1-7 trên sân của Bayern Munich, đội đã thắng họ 5-0 ở lượt đi ngay tại Bồ Đào Nha. Chiến thắng với tổng tỉ số 12-1 sau 2 lượt giúp CLB Đức trở thành đội bóng thắng đậm nhất sau 2 lượt, vượt kỷ lục cũ của Olympique Lyon mùa 2004-2005, lúc họ thắng Werder Bremen 10-2.
Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea loại Juventus của HLV cũ C. Ranieri sau khi cầm chân CLB Ý 2-2, vào tứ kết với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt. Chelsea liên tục bị dẫn trước, nhưng canh bạc về nhân sự và điều chỉnh đội hình của HLV G. Hiddink giúp họ thành công. Đầu tiên là bàn gỡ 1-1 của M. Essien, người vừa bình phục chấn thương, ở phút cuối cùng của hiệp 1 trước khi tiền vệ dự bị Belletti chuyền bóng để người hùng của trận lượt đi D. Drogba ấn định tỉ số ở phút 83. Iaquinta mở tỉ số cho Juve, còn Del Piero ghi bàn nâng tỉ số 2-1 từ chấm phạt đền.
Trong trận đấu sớm còn lại, Villarreal thắng Panathinaikos 2-1 ngay tại Athens (Hy Lạp) sau khi bị cầm chân 1-1 ở lượt đi. |
Bình luận (0)