Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Thần đồng” sợ... nổi tiếng

Anh Dũng

Từ chiếc HCV giải U17 Đông Nam Á 2006 đến danh hiệu Vua phá lưới giải U19 quốc gia 2007, từ việc được người hâm mộ thành Nam gọi là “thần đồng” bóng đá đến việc được gọi vào đội 1 Đạm Phú Mỹ Nam Định (ĐPM.NĐ) ở giai đoạn 2 V-League 2007... mọi chuyện đến với Hoàng Danh Ngọc cứ như một giấc mơ. Tuy nhiên, không phải giấc mơ nào cũng đầy màu hồng. Việc được (hoặc bị) gắn liền với danh “thần đồng” dường như cũng đem lại không ít phiền hà, rắc rối cho cầu thủ mới 17 tuổi này

Xa nhà vì mê bóng đá

Không như người em sinh đôi Hoàng Nhật Nam vốn đã chơi bóng từ lúc mới cắp sách đi học, Danh Ngọc chỉ làm quen với trái bóng tròn khi vừa 10 tuổi. Đá được vài tháng trong Trường THCS Thái Bình, hai anh em Ngọc – Nam nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các thầy ở ban tuyển trạch và được gọi đến tập trung cùng đội U11 Thái Bình dự VCK U11 toàn quốc ở Nam Định. Tại đây, bộ đôi song sinh tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ của người xem, đặc biệt là cậu nhóc Hoàng Danh Ngọc đã hoàn toàn hút hồn mọi người với cái chân trái “dẻo như kẹo mạch nha”.

Giải kết thúc chưa đầy 2 tuần, Ngọc thấy một chú tìm đến nhà, tự xưng là thầy Lưu - tuyển trạch viên của đội trẻ Nam Định và hỏi xin phép bố mẹ Ngọc được đưa 2 anh em về Nam Định dạy... bóng đá. Mối lương duyên của Ngọc với bóng đá cũng bắt đầu từ đó. Ngọc tâm sự, ban đầu hai anh em rất sợ khi phải xa bố mẹ để đến nơi hoàn toàn xa lạ, tuy nhiên, cách đối xử rất tình cảm của thầy Lưu (tên thật của HLV này là Vũ Đình Luật) cũng như niềm đam mê bóng đá đã giúp cả hai yên tâm đến tập luyện ở một nơi cách gia đình hàng trăm cây số.

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

So với nhiều bạn đồng trang lứa, Ngọc nổi danh khá nhanh. 16 tuổi, vừa được gọi vào dự VCK giải U17 Đông Nam Á 2006 tại Thành Long, Ngọc lập tức giúp đội U17 VN vô địch, chiếc HCV đầu tiên của bóng đá trẻ VN ở cấp độ khu vực. Vài tháng sau tại giải U19 quốc gia 2007, Ngọc tiếp tục tỏa sáng khi nhận danh hiệu đồng Vua phá lưới với tiền đạo Đình Hiệp của Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An. Không dừng ở đó, Ngọc tiếp tục trở thành hiện tượng khi được CLB ĐPM.NĐ gọi lên đội chính ở giải đoạn 2 của V-League 2007 và được tạo cơ hội cho thi đấu khá nhiều trận.

Mỗi lần nhìn Ngọc chơi tưng bừng khi được thầy Nguyễn Ngọc Hảo cho ra sân, giới chuyên môn đều trầm trồ khen ngợi: “Đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Đá hay quá!”. Riêng với dân hâm mộ đội bóng thành Nam, họ đặt luôn cho cậu nhóc 17 tuổi này danh hiệu “thần đồng”.

Nổi tiếng - con dao 2 lưỡi

Sự nổi tiếng bao giờ cũng có hai mặt nên cũng ảnh hưởng đến một cầu thủ trẻ như Danh Ngọc. Có lúc cậu chơi rất tốt nhưng ngay sau đó lại sa sút nhanh chóng. Việc được ban huấn luyện đưa lên đội chính quá sớm vô tình khiến “thần đồng” bị đẩy vào tình huống lúng túng mà giải U21 toàn quốc vừa qua là một minh chứng rõ nét.

Ở đội chính, Ngọc phải học cách mỗi khi có bóng là lập tức chuyền ngay cho các anh lớn xử lý, vì thế, khi về thi đấu cho đội trẻ, trong Ngọc xuất hiện tư tưởng mình là “đại ca”, khi ra sân, luôn nghĩ rằng các đồng đội phải phục vụ mình, phải nghe lệnh mình. Chính điều đó đã khiến Ngọc thi đấu sa sút và buộc HLV Nguyễn Văn Dũng phải “ra tay”, đẩy cậu nhóc lên ghế dự bị bất chấp sau đó Nam Định cũng không thể vào bán kết như ở giải năm 2006, thời điểm Ngọc được xem là linh hồn của đội.

Đáp tàu vào TPHCM tập trung cùng tuyển U19 VN dự vòng loại giải U19 châu Á, Ngọc lao vào tập luyện rất nghiêm túc với hy vọng sẽ sớm vượt qua được cái ngưỡng quan trọng của đời cầu thủ. Đó là phải thích nghi, điều chỉnh lại cách chơi khi đá cho đội trẻ cũng như khi lên chơi hạng chuyên nghiệp. Ngọc tâm sự: “Nổi tiếng như con dao 2 lưỡi anh ạ! Đi đâu người ta cũng nhìn em rồi kêu “thần đồng”. Dạo gần đây em không tập trung được nên đá kém lắm! Em tự nhủ phải cố gắng lại thôi, không thì sớm muộn em cũng rớt lại”.

Vòng loại giải U19 châu Á 2007 xem ra là cơ hội rất lý tưởng để Ngọc tự chiêm nghiệm và khẳng định lại tên tuổi từng giúp anh được xem là “thần đồng” của bóng đá thành Nam, vốn được xem là một trong những nơi sản sinh nhiều tài năng cho bóng đá VN.

U19 VN thua Indonesia 0-2

Đội tuyển U19 VN đã phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại vòng loại bảng G giải U19 châu Á 2007 khi thua U19 Indonesia 0-2 vào chiều qua, 10-11, tại sân Thành Long (TPHCM). Kết quả này đồng nghĩa nỗ lực giành vị trí thứ 3 có thành tích cao tại vòng loại bảng của thầy trò HLV Mạnh Cường xem như đã tan biến.

Trước một Indonesia đá áp sát và khá rắn, lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 VN tỏ ra rất hữu dụng khi liên tục ép sân trong hiệp 1. Tuy nhiên, Tấn Đạt, Đình Hiệp và Mạnh Dũng trong một chiều vô duyên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trời cũng không ủng hộ đội chủ nhà khi cơn mưa lớn đầu hiệp 2 đã khiến lối đá của VN hoàn toàn phá sản trước sự càn lướt của các cầu thủ Indonesia. Sau khi hàng công bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn trông thấy, U19 VN phải trả giá đắt bằng 2 bàn thua đều xuất phát từ những tình huống tấn công rất đơn giản, ngay cả khi đội khách bị đuổi 1 cầu thủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo