Bàn thắng thứ 5 khi được tung vào sân từ ghế dự bị kể từ đầu mùa của Hernandez giúp đội đầu bảng M.U tăng thêm tự tin trong hành trình giành lại chức vô địch từ tay Chelsea.
Các cầu thủ M.U chúc mừng Hernandez (x) sau pha ghi bàn quyết định. Ảnh: REUTERS
Thật ra, bước ngoặt của trận đấu diễn ra trước đó khi tiền đạo Nigeria Peter Odemwingie đá hỏng quả phạt đền 11 m ở phút 63 sau pha phạm lỗi của Rio Ferdinand. Nếu Odemwingie không dứt điểm kém – sút bóng sệt và trượt – M.U có lẽ là đội một lần nữa ôm hận trước West Brom, CLB duy nhất cầm chân họ tại sân Old Trafford mùa này.
Tin mừng nữa cho HLV Ferguson là chân sút W. Rooney đã ghi bàn trở lại từ một tình huống bóng động lần đầu tiên kể từ tháng 3-2010!
20 giờ 30 phút hôm nay, 2-1, vòng 21 sẽ tiếp diễn với trận Chelsea – Aston Villa (K+1 trực tiếp). Villa đang sa sút và chỉ giành 2 điểm trong 8 lần làm khách tại sân Stamford Bridge. Chelsea vừa thắng Bolton nhưng chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Do Ivanovic bị treo giò và Alex chấn thương, trung vệ đội trưởng J. Terry phải đá cặp với đồng đội 19 tuổi J. Bruma. Cầu thủ Hà Lan này chỉ mới 3 lần vào sân từ ghế dự bị khi Chelsea đang dẫn trước.
Trong khi đó, Giải Vô địch Tây Ban Nha tái khởi tranh sau 2 tuần nghỉ đông với các trận đấu sớm vòng 17. Barcelona sẽ tiếp Levante mà không có Messi do bị chấn thương cũng như cặp trung vệ Pique (thẻ phạt) và Puyol (chấn thương). Kênh K+1 trực tiếp trận này lúc 0 giờ ngày 3-1, sau đó là 2 trận Sevilla – Osasuna và Valencia – Espanyol.
Bình luận (0)