xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng Apoel 3-0, Real đặt sẵn vé vào bán kết

Anh Dũng

Ngôi sao Kaka trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa vào bán kết cho Real Madrid khi chơi cực hay trước một Apoel thi đấu kiên cường để góp sức giúp “kền kền trắng” thắng 3-0 ngay trên sân khách

Chiến thắng 3-0 của Real Madrid ngay trên sân Apoel ở trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 28-3 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đội khách chơi tấn công liên tục, dồn ép chủ nhà trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, chính sự kiên cường mà APOEL đã làm cho chiến thắng của Real Madrid nhọc nhằn hơn rất nhiều mà nếu HLV Mourinho không kịp tung Kaka vào sân, không hiểu Real làm cách nào để khoan thủng được khối bê tông mang tên Apoel.
 
img
 
Tuy chỉ là lần đầu tiên có mặt tại tứ kết Champions League và cũng không có nhiều ngôi sao trong đội hình như Real Madrid, nhưng Apoel đã sớm cho thấy được vì sao họ trở thành một trong tám đội mạnh nhất của giải đấu năm nay. Không sở hữu một lối chơi tấn công ồ ạt, và cũng chẳng có những cá nhân kiệt xuất, lối chơi của Apoel dựa trên một lối chơi tập thể rất kết dính, cùng với đó là một hàng phòng ngự được tổ chức rất khoa học và chắc chắn.
 
Chính điều đó đã khiến cho các vị khách đến từ Tây Ban Nha phải rất loay hoay trong việc tìm cách đưa bóng vào mảnh lưới của đối thủ, cho dù họ hoàn toàn chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng, cũng như số cơ hội tạo ra được về phía khung thành của đối phương.
 
Theo thống kê, số cú dứt điểm trong hiệp một của Real là 11, và chỉ có 3 lần trong số đó các chân sút của họ dứt điểm trúng đích. Còn lại là những cú sút cực kỳ thiếu chính xác. Có lẽ cơ hội tốt nhất và đáng tiếc nhất mà đội khách có được trong cả hiệp một là tình huống dứt diểm cận thành của Benzema ở phút 33, khi tiền đạo người Pháp chỉ đứng cách khung thành của Apoel chỉ chừng vài mét, nhưng những gì mà anh làm được cũng chỉ là đưa bóng thẳng lên trời.
 
img
 
Bước sang đầu hiệp hai, Real tiếp tục là đội có thời gian cầm bóng nhiều hơn. Và cũng giống như hiệp một, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha vẫn tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự tầng tầng, lớp lớp của Apoel. Tuy nhiên mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể từ phút thứ 64, khi HLV Mourinho quyết định tung Kaka vào sân.
 
Chỉ cần 10 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Brazil đã có một đường chuyền quyết định giúp Benzema đánh đầu tung mảnh lưới của Apoel để mở tỉ số trận đấu cho Real ở phút thứ 74. Chưa dừng lại ở đó, phút 82, Kaka đã tự mình nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Real bằng một pha dứt điểm cận thành, sau nỗ lực chuyền bóng của Marcelo, người được tung vào sân cùng lúc với Kaka.

img

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ngay đúng phút 90, Benzema đã kịp hoàn thành cú đúp cho riêng mình, cũng như ấn định chiến thắng 3-0 cho Real, qua đó đã gần như đặt dấu chấm hết cho giấc mơ cổ tích của Apoel tại Champions Legue năm nay. Vì trên lý thuyết, đội bóng của Cyprus cần phải ghi ít nhất 4 bàn tại sân Bernabeu trong trận đấu lượt về thì mới có thể giành quyền đi tiếp.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Đội hình xuất phát

Apoel: Chiotis, Jorge, Marcelo, William, Poursaitidis, Nuno, Charalambidis, Alexandrou, Almeida, Pinto, Trickovski.

Real Madrid: Casillas, Ramos, Pepe, Arbeloa, Coentrao, Sahin, Oezil, Khedira, Ronaldo, Benzema, Higuain.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo