xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng “El Clasico”, Uruguay vẫn đi tranh vé vớt

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Đánh bại được đội đầu bảng Argentina sáng 16/10 trong cuộc chiến “siêu kinh điển Nam Mỹ” tại Montevideo, đoàn quân của HLV Oscar Tabarez vẫn phải đi tranh play-off bởi Ecuador chỉ thất bại với tỉ số tối thiểu trước Chile.

Từng có mặt trong Top 4 tại vòng chung kết World Cup 2010 nhưng gần bốn năm sau, mục tiêu Top 4 khu vực Nam Mỹ cũng đã trở nên quá tầm đối với Uruguay. Trận thua cách đây vài ngày trước đối thủ tranh chấp chính Ecuador khiến cho mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay và Uruguay không còn quyền tự quyết số phận của mình. Thậm chí, như dự báo của giới chuyên môn, nếu Chile và Ecuador bắt tay chia điểm ở trận đấu cùng giờ trên sân Santiago de Chile, Uruguay có “đè ngửa” Argentina ra thắng cả vài chục bàn cũng trở nên vô nghĩa.

img
Cristian Rodriguez mở tỉ số cho Uruguay từ rất sớm

May mắn là “kịch bản” thiếu lạc quan trên đã không xảy ra và việc phải nhận suất vé đi tranh play-off với đại diện châu Á cũng không làm cho Uruguay phải hổ thẹn. Các học trò của HLV Oscar Tabarez đã ra trận như những chiến binh, đánh bại Argentina tại Montevideo để có cùng điểm số với đội xếp thứ tư là Ecuador nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại… 

img
Luis Suarez cũng tích cực lập công

Đội chủ nhà Uruguay vượt lên trước từ rất sớm sau bàn mở tỉ số phút thứ 6 của tiền vệ Cristian Rodriguez. Bàn thắng này mở màn cho cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong suốt hiệp một. Phút 15, một Rodriguez khác, tiền đạo Maximilian Rodriguez gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở trận đấu mà anh được ra sân từ đầu do bộ đôi Gonzalo Higuain – Lionel Messi cùng vắng mặt vì chấn thương.  

img
Maxi Rodriguez lập cú đúp cho Argentina

Chơi xông xáo nhất trận này, Luis Suarez có pha lập công thứ nhì cho Uruguay phút 34 trên chấm 11 mét nhưng chỉ 7 phút sau, vẫn là Maximilian Rodriguez “nổ súng”, san bằng cách biệt 2-2 cho Argentina. Kết cục hiệp một này không làm hài lòng các cầu thủ chủ nhà, bất kể ở trận đấu cùng giờ ở Chile, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước Ecuador hai bàn ngay trong hiệp một… Để đi tiếp, Uruguay cần ghi thêm ít nhất 4 bàn vào lưới Argentina trong 45 phút còn lại của trận đấu, một khả năng khó xảy ra.

img
Alexis Sanchez (7) ghi bàn cho Chile

Edilson Cavani ghi thêm một bàn cho Uruguay ở phút 49, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Cùng lúc, tại Chile, Felipe Caicedo rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Ecuador và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, sau loạt đấu cuối cùng, Chile và Ecuador tiếp bước Argentina và Colombia giành 4 suất vé chính thức, đại diện khu vực Nam Mỹ tại vòng chung kết World Cup 2014 cùng với chủ nhà Brazil. Cùng được 25 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (0 và +4) so với Ecuador, Uruguay ngậm ngùi chờ ngày đi tranh suất vé vớt cùng với Jordan, đội bóng xếp thứ năm khu vực châu Á. 

img
Chile và Ecuador (trái) cùng giành vé chính thức

Với đẳng cấp của mình, Uruguay không khó để vượt qua đại diện châu Á ở hai lượt đấu tới và xem ra HLV Tabarez và các học trò sẽ lại vượt khó thành công, như cách đây 4 năm đã từng làm được trước Costa Rica cũng ở vòng đấu vớt! Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng “ngựa về ngược” như khi họ bị loại dưới tay tuyển Úc ở vòng đấu play-off năm 2005…

Ngoài hai trận đấu kể trên còn đôi chút liên quan đến nhau, hai cặp đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục. Trên sân nhà Asuncion, đội đứng áp chót bảng Paraguay đã thất bại 1-2 trước đội nhì bảng Colombia. 

Trên sân Lima, đội chủ nhà Peru tiếp đội bóng chót bảng Bolivia khi đôi bên không còn động lực thi đấu và nhất là trong bối cảnh sân không được phép mở cửa đón tiếp khán giả (Peru bị FIFA phạt do để khán giả ném vật thể lạ vào trọng tài điều khiển trận Peru – Uruguay hồi tháng trước). Đây cũng sẽ là trận đấu chia tay của HLV trưởng đội tuyển Peru, ông Sergio Markarian. Nhà cầm quân người Uruguay này nhận lời dẫn dắt đội tuyển Peru được ba năm và thành tích cao nhất là đưa đội bóng này đến vị trí thứ ba tại Copa America 2011. Tuy nhiên, mong mỏi cao nhất của ông lại không thành hiện thực khi Peru tiếp tục vắng mặt tại World Cup lần thứ tám liên tiếp, kể từ năm 1982!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo