xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng Kitchee 5-2, M.U vui vẻ về nhà

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Khác biệt về đẳng cấp là yếu tố quan trọng giúp đội đương kim vô địch Premier League có được chiến thắng trước CLB Hồng Kông Kitchee 5-2 tối 29-7 như mong đợi trước khi hoàn tất chuyến du đấu châu Á – Thái Bình Dương để quay về nhà. Ghi 5 bàn nhưng hàng thủ M.U một lần nữa gây lo ngại khi bị đối thủ yếu như Kitchee đá lọt lưới 2 lần.

Không riêng Kitchee, đội đang xếp thứ nhì mà ngay cả đội bóng số 1 Hồng Kông là Nam Hoa cũng chưa chắc đã là đối thủ xứng tầm của M.U, cho dù ở trận giao hữu cuối cùng này, HLV David Moyes “cất” hầu hết cầu thủ trụ cột. Trước một đối thủ không thực mạnh, những gương mặt trẻ cùng các tân binh đã có cơ hội lập công, mang về chiến thắng thứ nhì cho M.U qua 5 trận đấu vùng Viễn Đông.

img
Anderson thi đấu rất hay ở trận đấu với Kitchee

Sau nhiều ngày liên tục bị mưa gió hoành hành, gây khó cho ba đội bóng Anh khác (Tottenham, Manchester City, Sunderland) đến tham dự giải tứ hùng Barclay Asia Trophy, sân Hồng Kông chiều tối 29-7 đã hoàn toàn khô ráo. Chính vì thế, trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao, làm mãn nhãn hơn 4 vạn khán giả qua 7 bàn thắng của cả hai đội.  

img
Sân Hồng Kông ngập màu áo đỏ của đội khách

Đội chủ nhà hưởng liên tiếp hai quả phạt góc ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến trận đấu “nóng” lên hẳn trước khi đội khách M.U kịp lấy lại thế quân bình. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, M.U có đến ba cơ hội nhưng Anderson, Cleverley cũng như Zaha đều không tận dụng thành công. Phút 16, Michael Carrick rót bóng vào trung lộ, Ashley Young tung cú sút ngay, bóng bật cột dội ra và Welbeck không bỏ lỡ cơ hội sút bồi từ khoảng cách chừng 10 mét, mở tỉ số trận đấu.

Từ phút 22 đến phút 26, M.U ghi liên tiếp hai bàn do công của Chris Smalling và Fabio để dẫn Kitchee 3-0 trước khi kết thúc hiệp một.

img
Zaha đi bóng trước hàng thủ chủ nhà 

Đoàn quân trẻ trung của HLV David Moyes tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ và phút 49, chân sút mới toanh Januzaj tiếp tục lập công trong chuyến du đấu của đội nhà. Bàn thắng cứ nối tiếp nhau được ghi khiến đội khách có phần chủ quan và Lam Ka-wai bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt cho chủ nhà Kitchee ở phút 53. Một bàn thắng hết sức mẫu mực và đẹp mắt khi cú sút của tiền đạo đội Hồng Kông bay thẳng vào góc cao khung thành Ben Amos, bất chấp thủ môn này kịp chạm đầu ngón tay vào bóng!

img
Niềm vui chiến thắng của đoàn quân M.U trẻ trung

Kitchee có thêm bàn thắng thứ nhì ở phút 69, vẫn từ một cú sút xa, lần này của Alex Alkande. Đòn giáng trả của đội chủ nhà có phần “mạnh tay” và điều này đã làm cho các chú “quỷ đỏ” trẻ nóng mặt. Sau khi hàng loạt cơ hội bị bỏ qua, phút 80, Lingard ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2 cho M.U bằng một pha độc diễn đẹp mắt.

Được trông chờ rất nhiều, cuối cùng, Van Persie cũng được tung vào sân trong tiếng hoan hô của khán giả Hồng Kông. Những phút ít ỏi có mặt trên sân của Van Persie không đủ giúp anh có cơ hội chạm bóng nhiều, nhất là khi anh được yêu cầu đá lùi sâu ở hàng tiền vệ để dành “đất diễn” cho bộ đôi Adnan Januzaj - Jesse Lingard, tương lai của M.U.

Đội hình thi đấu:

Kitchee: Comi - Rodriguez, Rehman, Kei, Alkande - Belencoso, Wai, Annan, Fai – Yang, To.

M.U: Amos - Evra (Buttner, 46’), Anderson, Smalling, Carrick (Jones, 72’) - Young (Januzaj, 46’), Welbeck (Lingard, 46’), Fabio (Rafael, 72’), Cleverley - Zaha, Keane.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo