
Từ Singapore, báo chí nước này cũng đưa tin về chiến thắng của “kình địch” VN. Trên tờ Today Online, cây bút Shamir Osman giật tít: “VN đã gửi lời cảnh báo “nặng ký” đến các đối thủ còn lại ở giải đấu lần này”.
Mở đầu bài viết, nhà báo Osman nhấn mạnh: “Nhiều người cho rằng VN đã may mắn khi vượt qua Singapore ở bán kết AFF Suzuki Cup 2008 và càng bất ngờ hơn nữa khi họ tiếp tục đả bại Thái Lan trong 2 lượt trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, hai năm sau, VN cho thấy họ đã sẵn sàng để bảo vệ ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á”.
Đi sâu vào phân tích, Osman bình luận: “VN đã tàn sát Myanmar trong đêm mà lối chơi bật tường ít chạm và di chuyển liên tục đã thăng hoa. Đội quân áo đỏ đã chứng tỏ được vị thế ứng cử viên hàng đầu của mình trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp như Thái Lan, Malaysia hay Singapore đều gây thất vọng”.
Ở nước Anh, tờ báo điện tử nổi tiếng ESPN Star thậm chí còn thực hiện một bài tường thuật chi tiết về trận đấu trên sân Mỹ Đình dưới dòng tít: “VN 7-1 Myanmar”. Kênh bóng đá hàng đầu xứ sương mù nhận xét: “VN đã chơi một thứ bóng đá tuyệt hảo khiến Myanmar không thể chống đỡ nổi”.
Bình luận (0)