ỉ

HLV Ferguson phải lên khán đài vì còn đang trong thời gian thụ án
Trên sân Old Trafford, hai bàn thắng của Dimitar Berbatov và Antonio Valencia giúp M.U sớm “kết liễu” Fulham ngay trong hiệp 1. Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” thành Manchester vững vàng ở ngôi đầu bảng và đang tiến gần hơn đến ngôi vô địch khi đang bỏ xa đội xếp thứ hai Arsenal đến 10 điểm. Mặc dù vậy, HLV Ferguson vẫn lên tiếng phàn nàn về những gì mà M.U đã thể hiện.
“Tôi cảm giác rằng M.U đã chơi không tốt trong trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp hai”, chiến lược gia người Scotland nói. “Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội để có thể ghi thêm được bàn thắng nhưng đều không tận dụng thành công. Đó là một sự phung phí”.
Giải thích cho tình trạng này, HLV Ferguson cho rằng một số cầu thủ M.U gặp khó khăn bởi thời tiết nóng.
Tuy nhiên, nhà cầm quân 69 tuổi cũng không quên dành những lời ngợi khen cho Nani, người đã thi đấu xuất sắc và góp công lớn trong cả hai bàn thắng của M.U. Ông còn đề cao ý nghĩa của 3 điểm có được trước Fulham: “Đây là một chiến thắng quan trọng với M.U bởi không ai bị chấn thương và tất cả đều lành lặn. Mùa giải vẫn còn 6 trận đấu ở phía trước, vì thế chúng tôi sẽ phải tiếp tục tiến lên”.
Ngay sau chiến thắng trước Fulham, thầy trò HLV Ferguson sẽ bắt tay vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Chelsea thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League diễn ra vào 1 giờ 45 phút rạng sáng thứ tư 13-4 (theo giờ VN).
Bình luận (0)