Chiến thắng trước U23 Trung Quốc đêm qua, 7-11, đã làm nức lòng người hâm mộ VN, thế nhưng, quan trọng hơn là bài học thu được từ việc “biết người biết ta” đã giúp các cầu thủ U23 VN trưởng thành hơn rất nhiều.
Chấp nhận để U23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng giống như trong trận thắng
Bắt nguồn từ pha phản công nhanh, tiền đạo Thanh Bình mạnh dạn dứt điểm từ khoảng cách 25 m, bóng đập người hậu vệ Trung Quốc đổi hướng đến chỗ tiền vệ Mai Tiến Thành. Chân sút gốc Thanh Hóa đang khoác áo V.Ninh Bình lập tức tung cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Gu Chao, đưa U23 VN vượt lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 10.
Do còn non kinh nghiệm nên dù thi đấu khá tốt, làm chủ được thế trận nhưng trong một số tình huống chống phản công, U23 Trung Quốc luôn tỏ ra lúng túng trước những pha đi bóng lắt léo, những tình huống phối hợp một chạm rất nguy hiểm của U23 VN.
Nếu may mắn hơn, các học trò của HLV Calisto đã có thể gia tăng cách biệt ngay trong hiệp 1 nếu các pha dứt điểm của Thanh Bình và Tiến Thành chính xác hơn. Dù vậy, khán giả trên sân Mỹ Đình cũng chẳng phải đợi quá lâu để được dịp ăn mừng bàn thắng thứ hai của U23 VN.
Các cầu thủ U23 VN mừng bàn ấn định tỉ số 3-1 của Trọng Hoàng (giữa). Ảnh: M.Duy
Phút 58, vẫn từ một pha phản công, Trọng Hoàng đột phá dũng mãnh ngoài vòng cấm, vượt qua cả thủ môn Gu Chao trước khi kiến tạo cho Thành Lương đệm bóng vào lưới trống đưa U23 VN dẫn trước 2-0. Nếu duy trì được kết quả đến hết trận, U23 VN sẽ chính thức lên ngôi vô địch VFF Smartdoor Cup.
Đó là lý do các học trò của HLV Calisto chủ động lùi sâu về phòng ngự, vô tình tạo ra thêm khoảng trống cho U23 Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên, bàn thắng rút ngắn tỉ số của thầy trò Liu Chunming ở phút 70 lại xuất phát từ một tình huống đá phạt khi Zhang Linpeng khéo léo sửa bóng vào góc xa khiến thủ môn Tấn Trường, người đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên ở giải đấu này.
Có được bàn rút ngắn tỉ số, U23 Trung Quốc dồn lên tấn công dữ dội nhằm tìm bàn san bằng tỉ số. Tuy nhiên, điều đó đã khiến họ trả giá đúng ở phút cuối cùng khi U23 VN phản công sắc bén trước lúc tiền vệ Trọng Hoàng dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho U23 VN.
Không chỉ là việc sớm giành chức vô địch VFF Cup dù còn một trận chưa đấu với U23 Thái Lan, đội hòa U23 Singapore 1-1, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn rõ ràng rất hài lòng với những gì U23 VN đã thể hiện. Từ việc biết chọn kiểu đá trước từng đối thủ, từng cá nhân cho đến việc chắt chiu cơ hội có được ở những trận đấu dự báo khó khăn..., tất cả đã được các học trò HLV Calisto thực hiện một cách xuất sắc.
Phần thưởng nóng cho đội bóng của “thầy Tô” nhờ chiến thắng trước U23 Trung Quốc trước mắt sẽ là 2.000 USD từ nhà tài trợ chính Smartdoor và 10.000 USD từ Công ty Cổ phần bánh Hồng Hà. Tuy nhiên, U23 VN đang mong một phần thưởng lớn nhất chính là chiếc
Phát biểu sau trận . HLV Liu Chunming: Tôi nghĩ U23 Trung Quốc không kém hơn U23 VN nhưng lý do khiến chúng tôi thua là vì đã bị thủng lưới quá sớm. Các cầu thủ VN nắm bắt cơ hội tốt hơn nên họ giành chiến thắng là xứng đáng.
M.Duy ghi |
Bình luận (0)