Trương Thanh Hằng tiếp tục chứng tỏ sức mạnh trên đường chạy 800m & 1.500m. Ảnh: Hiển Vinh
Là một trong những giải đấu có uy tín hàng đầu châu Á và đã ở tuổi 55, dù trước đó tình hình Bangkok bất ổn, nhưng giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2009 vẫn thu hút tới 2.259 VĐV của các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự từ ngày 26 đến 29-4 trên SVĐ Thamasat (Bangkok). Riêng khu vực Đông Nam Á, cũng đã có tới 7 đoàn là Philippines, Malaysia, Việt Nam, Lào, Brunei, Indonesia và chủ nhà Thái Lan.
Đến phút chót do chấn thương không kịp phục hồi nên “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đành vắng mặt, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 5 thành viên là: Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Thắm, Lê Thị Ngọc Tuyền (các nội dung 100m, 200m, 400m), Trương Thanh Hằng (800m) và Nguyễn Đình Cương (1.500m).
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Thanh Hằng đã giành chiến thắng ở cự ly ruột là 1.500m với thành tích 4:24.83. Tuy còn cách khá xa kỷ lục Đông Nam Á của mình là 4:11.60, nhưng chừng đó cũng đủ giúp Thanh Hằng đánh bại 2 đối thủ Tone Khin Myo Aung (Myanmar) và N.A.Dilrukshi (Sri Lanka).
Tới ngày thi đấu cuối cùng, có mặt trong đợt thi chung kết 800m nữ, Thanh Hằng lại xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2:05.99 và 2 "bại tướng" của cô cũng chính là 2 đối thủ trên đường chạy 1.500m.
Chưa đạt đến cái mốc từng giúp cô gái Vàng này giành ngôi vô địch châu á năm 2007 (2:04.77), nhưng với 2 HCV của Thanh Hằng, điền kinh Việt Nam cũng có được thành tích tốt nhất tại giải Thái Lan mở rộng sau tấm HCV duy nhất của Bùi Thị Nhung (nhảy cao nữ) năm 2004.
Đáng chú ý hơn, 2 chiếc HCV này cũng là thành tích quốc tế đầu tiên của Thanh Hằng khi chuyển từ TP.HCM về đơn vị mới Ninh Bình bằng bản hợp đồng kéo dài trong 6 năm (2009-2014).
Với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác, cũng như việc không bị áp lực thành tích, rõ ràng cả Thanh Hằng lẫn Ninh Bình đều có lợi với bản hợp đồng này. Và dĩ nhiên, phía ngược lại, TP.HCM còn thêm "xót ruột" khi tự tay đánh mất cái mỏ vàng này.
Bình luận (0)