Ghi điểm trước thầy “Tô” nhiều nhất có lẽ là tiền đạo Thanh Sơn. Trung phong 24 tuổi này góp đến 2/3 bàn thắng của chủ nhà ở phút 17 và 33, bàn còn lại do Bảo Tâm thực hiện. Không chỉ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn, Thanh Sơn còn gây ấn tượng mạnh ở những đường chuyền chính xác, tinh tế và nhiều lần chạy chỗ khéo léo, khiến ông Calisto ngồi trên khán đài tỏ ra thích thú. Sau trận, HLV trưởng đội tuyển VN từ chối bình luận riêng về Thanh Sơn. Ông chỉ nói rằng cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở cho những cầu thủ có tài và thi đấu nỗ lực.
![]() Thanh Sơn góp công lớn trong chiến thắng của Tây Ninh trước TPK.Tiền Giang. Ảnh: Q.Liêm |
Tại Hà Nội, chủ nhà Hà Nội ACB giành được chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng khi vượt qua ứng viên XM.The Vissai Ninh Bình nhờ bàn duy nhất từ chấm phạt đền của tuyển thủ quốc gia Thành Lương, người cũng ghi bàn từ chấm 11 m trong trận chia điểm với Hòa Phát Hà Nội ở vòng đấu đầu tiên. Chắc chắn phong độ của Thành Lương cũng được cựu HLV trưởng đội U22 VN Mai Đức Chung có mặt trên khán đài ghi nhận. Gần 2/3 thời gian còn lại của trận đấu chiều qua, đội khách không thể làm gì hơn và sau 2 vòng mất đến 5 điểm trước hai đội bóng thủ đô. Trong khi đó, đối thủ cầm chân Ninh Bình ở vòng trước là Hòa Phát Hà Nội tiếp tục hòa không bàn thắng, lần này trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh.
Trong khi đó, tân binh Saigon United của HLV Văn Sỹ Hùng rơi xuống chót bảng sau trận thua Ando Group An Giang 0-2 tại Long Xuyên. Kết quả các trận còn lại: Quảng Ngãi – Huda Huế 1-1, TP Cần Thơ – Đồng Nai Berjaya 1-2, Bình Định - NHS Quảng Nam 3-1.

Bình luận (0)