Đây là bất ngờ duy nhất trong 8 trận còn lại của 4 bảng từ A đến D bởi các đội bóng lớn còn lại là Real Madrid và M.U đều toàn thắng.
Được xem là đội bóng Ý có nhiều chất Brazil nhất khi được dẫn dắt bởi HLV Brazil Leonardo và có nhiều tuyển thủ Brazil như Leonardo, Pato, T. Silva nhưng Milan không chỉ trắng tay mà còn thua bởi pha ghi bàn từ cú đánh gót điệu nghệ bởi một trung vệ... Phần Lan.
Phút 10, sự lơi lỏng trong kèm người của trung vệ K.Kaladze, được đá chính vì Silva chấn thương, đã tạo khoảng trống cho H. Tihinen thực hiện cú đánh gót đẹp như một ngôi sao tấn công Brazil, đem về bàn thắng quý hơn vàng cho CLB đến từ Thụy Sĩ.
Những phút còn lại, Milan dồn hết sức tìm bàn gỡ hòa trước đối thủ họ từng thắng ở Cúp UEFA mùa trước nhưng bất thành, dù tung cả Ronaldinho và Zambrotta vào sân ở đầu hiệp 2. Tất cả những gì đội bóng Ý làm được chỉ là cú sút bật cột của Zambrotta ở phút bù giờ.
Tihinen (trái) sau pha ghi bàn giúp
Nhiều CĐV Milan la ó chế giễu HLV Leonardo nhưng rõ ràng nhà cầm quân
Kể từ đầu mùa, Milan chỉ mới ghi 2 bàn ở Champions League và 3 bàn tại Serie A. Khi tuyến trên không nổ súng, Milan phải trả giá vì sai lầm không thể tránh khỏi của hàng thủ già nua!
Thua trận này, Milan bị Real Madrid gia tăng cách biệt lên 3 điểm sau khi đội bóng Tây Ban Nha thắng đậm Marseille 3-0 trong 6 phút nửa cuối hiệp 2 để tiếp tục dẫn đầu bảng C. Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn, nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa lên 9 bàn, xen giữa là pha lập công từ chấm phạt đền của Kaka. Ở lượt trận đầu, Real đã thắng FC Zurich 5-2 trên sân khách, còn Milan vượt qua Marseille 2-1 tại đất Pháp.
Đội bóng cũ của C.Ronaldo là M.U thắng vất vả hơn khi lội ngược dòng vượt qua
Chelsea cũng toàn thắng trận thứ hai với tỉ số 1-0 và tiếp tục dẫn đầu bảng D khi N. Anelka ghi bàn duy nhất trên sân tân binh APOEL Nicosia (Cyprus). Porto giành vị trí thứ nhì với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid, trong đó bàn mở tỉ số từ cú đánh gót rất đẹp.
Kết quả hai trận còn lại của bảng A: Bayern Munich – Juventus 0-0 và
Bình luận (0)