Cơn ác mộng mang tên bóng đá Anh của AC Milan tiếp diễn sang năm thứ tư liên tiếp khi họ thua tân binh Tottenham 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 2 Champions League vào rạng sáng 16-2 (lần cuối Milan thắng một đội bóng Anh là năm 2007, ở trận chung kết trước Liverpool).
Gattuso sau trận đấu đã bóp cổ trợ lý HLV Jordan, người bị anh húc đầu vào mặt trong trận. Ảnh: REUTERS
Thất bại của Milan còn trở nên xấu xí hơn khi tiền vệ G. Gattuso húc đầu vào mặt trợ lý HLV J. Jordan trong trận và còn bóp cổ ông này sau trận đấu, còn Flamini may mắn chỉ nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm bằng hai chân khiến Corluka của đội bóng Anh phải rời sân bằng cáng.
Sau trận, Gattuso lên tiếng xin lỗi sau những hành vi phản thể thao mà HLV H. Redknapp của Tottenham gọi là “điên rồ”. Tiền vệ người Ý này sẽ vắng mặt ở lượt về vì nhận đủ thẻ vàng, cho biết anh chấp nhận bất kỳ hình phạt nào của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Anh thừa nhận đã không kiềm chế được bản thân, dù cho biết ông Jordan khiêu khích anh bằng tiếng Anh giọng Scotland, nơi anh từng có một mùa chơi bóng cho CLB Glasgow Rangers.
HLV Redknapp cho rằng cú vào bóng của Flamini với Corluka rùng rợn hơn vì nó có thể hủy diệt sự nghiệp của hậu vệ người Croatia. Sau trận, cựu cầu thủ Arsenal có đến phòng thay đồ xin lỗi Corluka nhưng cầu thủ của Tottenham cho rằng Flamini “xứng đáng ngồi tù với pha vào bóng đó”. Ông Redknapp kêu gọi UEFA xem lại băng ghi hình để trừng phạt thích đáng tiền vệ người Pháp.
Những pha nổi nóng của Gattuso và Flamini dường như cũng thể hiện sự bất lực của Milan trước hiện tượng mang tên Tottenham, đội cũng bị sứt mẻ lực lượng. Đây là lần đầu tiên CLB thành London này thắng trên sân khách ở đấu trường châu Âu. Người lập công cho Tottenham là tiền đạo P. Crouch sau pha đi bóng đẹp của Lennon. Tuy nhiên, các cầu thủ có nhiệm vụ phòng ngự của đội bóng Anh mới đáng khen khi họ xuất sắc giữ sạch mành lưới trước hàng công hùng mạnh của đội bóng Ý. Ibrahimovic cuối trận phá lưới thủ môn Gomes sau pha ngã người móc bóng đẹp mắt nhưng trọng tài không công nhận vì anh đã đẩy nhẹ vào lưng Dawson.
Thất bại cho thấy Milan thật sự già cỗi, đặc biệt là ở hàng thủ, khi trung vệ Yepes (thay Thiago Silva được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự) và hai hậu vệ biên không ngăn được những pha đi bóng tốc độ của đội Tottenham. Khi G. Bale bình phục ở trận lượt về, không biết hàng thủ đội bóng áo sọc đỏ-đen còn vất vả ra sao.
Ở trận cùng giờ, Raul ghi bàn giúp Schalke tìm được trận hòa 1-1 trên sân của Valencia.
Bình luận (0)