Trong hồ sơ chuyển đổi quốc tịch VN, tên Fabio Dos Santos sẽ được thay bằng tên mới Phan Văn Santos. Thủ môn gốc Brazil lý giải sự lựa chọn này: “Tôi đặt tên này cũng từ sự mến mộ đồng đội Phan Văn Tài Em, một cầu thủ mẫu mực trong sinh hoạt, tập luyện và hơn nữa còn được công chúng biết đến rất nhiều”.
Theo sự dẫn dắt của HLV Calisto, Santos chính thức gia nhập CLB ĐTLA vào ngày 14-12-2001. Trong 6 năm gắn bó với đội bóng này, Santos khẳng định được tài năng của mình khi góp phần đưa CLB ĐTLA từ hạng nhất lên chuyên nghiệp và đội luôn nằm trong nhóm đầu V-League, trong đó có 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp năm 2005, 2006. Anh cũng là mẫu thủ môn hiếm hoi tại VN nói riêng và thế giới nói chung ghi bàn từ các tình huống sút phạt. Trong cuộc sống, sinh hoạt cùng đội bóng, Santos cũng rất được yêu mến bởi tính cách rất hòa đồng, dù trên sân anh là cầu thủ to cao nhất VN (cao 1,98 m).
Chính từ những sự chia sẻ, tình cảm với ĐTLA nói riêng và đất nước VN nói chung, Santos có ý định xin nhập quốc tịch Việt và được lãnh đạo CLB, nhất là HLV Calisto, ủng hộ. Trước tin vui này, tiền vệ Tài Em phấn khích: “Dù biết Santos đã lâu nhưng kể từ hôm nay, chúng tôi đã thực sự có một người bạn Việt gốc nước ngoài đáng yêu. Hy vọng Santos sẽ nhận được nhiều hạnh phúc từ quê hương thứ hai của anh!”.
Về chuyên môn, đây là tin rất vui trước mùa giải mới cho lãnh đạo CLB ĐTLA và HLV Calisto bởi với việc Santos được nhập tịch, đội đương kim á quân V-League sẽ có thêm một suất cầu thủ ngoại nữa trong đội hình ngoài 2 vị trí ưu tiên cho tiền đạo Antonio Carlos và Tshamala. Trước đó, ĐTLA thậm chí đã đăng ký Santos là cầu thủ nội trong danh sách sơ bộ gởi ban tổ chức V-League và Cúp Quốc gia 2008!
Riêng Chủ tịch CLB ĐTLA Võ Quốc Thắng nhìn xa hơn: “Đây là điều đáng mừng không riêng cho CLB chúng tôi mà còn là niềm vui mới cho công chúng hâm mộ bóng đá VN. Đội tuyển VN chắc hẳn sẽ có nhiều sự cạnh tranh quanh vị trí thủ môn và sự có mặt của thủ môn 30 tuổi gốc Brazil sẽ giúp hàng thủ VN giải quyết được vấn nạn lúng túng trong các pha bóng bổng!”.
Vui quá! Xin cảm ơn! Gắn bó nhiều năm với ĐTLA, các cầu thủ trong đội luôn xem Santos như người nhà, thậm chí thủ môn này còn bị đặt cho biệt danh “heo” bởi anh khá béo. Tất nhiên là lúc đầu bị đồng đội chọc ghẹo, Santos cũng không thích nhưng vì cứ bị gọi riết nên thành quen, Santos dần dà “chết” tên này. Ngay cả khi ở nhà với vợ hoặc lúc đưa gia đình đi dạo trong những ngày được CLB cho nghỉ phép, hễ cứ thấy ai kêu biệt danh là Santos thấy rất thích và lại thấy nhớ đồng đội. Hơn 6 năm ở Việt Nam, vốn tiếng Việt của Santos đã tích lũy được tương đối tốt. Thậm chí Santos còn thường xuyên chọc cười HLV Calisto và các đồng đội bằng nhiều câu tục ngữ VN. Dù vậy, vẫn có lúc anh phải nhờ vài người bạn phiên dịch hộ khi bị hỏi những câu khó.
Khi phóng viên Báo Người Lao Động gọi điện và thông báo cho Santos tin anh được nhập tịch, thủ môn gốc Brazil này hết sức bất ngờ và reo lên sung sướng: “Thật hả, thật hả! Xin cám ơn! Vui quá! Noel năm nay, niềm vui đến với tôi gấp bội”. Quả thực, đây là một thông tin mà ắt hẳn Santos đã trông đợi từ nhiều ngày nay nên khi biết mình được chính thức nhập tịch, anh đã thể hiện cảm xúc rất... Việt Nam. Tương tự, hầu hết các cầu thủ Đồng Tâm Long An, từ những cầu thủ kỳ cựu nhiều năm gắn bó với CLB đến những tân binh mới về như Phan Quý Hoàng Lâm, Minh Mính... đều tỏ ra bất ngờ và rất vui mừng trước thông tin Santos chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. Riêng đối với thủ thành gốc Brazil, dường như biết rằng mình sắp chính thức trở thành người VN nên trong những buổi tập gần đây, anh tập luyện rất sung và cũng thường xuyên chọc cười các đồng đội như “người nhà”. Hậu vệ Tuấn Phong khi được phóng viên Báo Người Lao Động báo tin đã đoan chắc: “Giờ này có lẽ ổng (Santos) đang vui lắm. Santos được nhập tịch là anh em vui rồi, còn CLB cũng khỏe hơn bởi sẽ có thêm một ngoại binh nữa được bổ sung cho đội”. A.Dũng |
Bình luận (0)