Đẩy cao đội hình và những chiếc áo xanh đen nhanh chóng tràn qua phần sân đội chủ nhà như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương, đó là những gì Man City thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kiểm soát bóng nhiều hơn và không phải chờ đợi lâu, đội bóng nước Anh có bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ pha phối hợp giữa Micah Richards và James Milner, bóng được chuyền vào trung lộ cho Samir Nasri và tiền vệ người Pháp thực hiện ngay cú cứa lòng, đánh bại thủ môn Vermeer của Ajax Amsterdam.
Một khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Man City và những phút tiếp theo, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội khách. Chỉ tiếc là cơ hội để đào sâu cách biệt lại không được Kun Aguero, Micah Richards tận dụng thành công. Để rồi khi Siem de Jong có bàn gỡ cho Ajax ở cuối hiệp một, cũng chẳng ai nghĩ, đó là điểm khởi đầu cho thất bại não nề mà thầy trò HLV Mancini phải gánh chịu ở trận- cầu- không- thể- thua này! Đường chuyền từ cánh phải của hậu vệ Van Rhijn đã tạo điều kiện rất tốt để de Jong dứt điểm tung lưới thủ thành Joe Hart đúng vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội trở lại vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ.
Hiệp hai diễn ra với những diễn biến tương tự đầu hiệp một, khi Man City áp đảo về thế trận và Ajax lùi về phòng ngự chặt trên phần sân nhà. Chỉ có bàn thắng là không đến với đội khách như họ mong đợi mà ngược lại, sai lầm ở hàng phòng ngự Man City đã tạo cơ hội cho Ajax vươn lên dẫn điểm. Phút 57, từ quả đá phạt góc của Eriksen, trung vệ Moisander lên tham gia tấn công đã không gặp bất cứ trở ngại nào để đánh đầu tung lưới Joe Hart. Tình huống này, trung vệ Joleon Lescott đã mắc lỗi vị trí khi không theo sát đồng nghiệp người Hà Lan.
Không dừng ở đó, phút 68, nhận đường chuyền từ Sana, Eriksen đi bóng qua trung vệ thủ quân Vincent Kompany (Man City) rồi dứt điểm trúng người Gael Clichy, bóng đi đổi hướng khiến thủ thành Joe Hart hoàn toàn bó tay. 3 – 1, một kết quả mà chính đội chủ nhà Ajax Amsterdam cũng không dám nghĩ đến khi bóng chưa lăn nhưng thực tế là chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay của họ.
Hai mươi phút cuối, Man City hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhằm rút ngắn cách biệt. Lần lượt các "siêu dự bị” Tevez rồi Balotelli được tung vào sân, đội khách chơi với 4 tiền đạo nhưng quá muộn cho một sự thay đổi, hay đơn giản hơn, một cuộc lội ngược dòng cần thiết.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)