xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua tan nát, Arsenal đẩy cúp cho Chelsea

Trần Đoàn

Đúng giai đoạn quyết định, Arsenal tiếp tục thể hiện sự nhạt nhòa và yếu bóng vía khi thua chủ nhà Chelsea 1-3 tối 4-2, giúp The Blues tiến sát cúp vô địch Anh khi cách biệt ở ngôi đầu bảng đã lên 12 điểm

“Thế là quá đủ rồi, đã đến lúc ra đi”. Vài CĐV Arsenal giơ cao băng rôn vào cuối trận nhắm vào HLV A.Wenger sau khi chứng kiến “pháo thủ” thua đậm trong trận đấu mà họ phải thắng để duy trì hy vọng về chức vô địch Anh đã xa lánh đội bóng này gần 13 năm qua.

Diễn biến trận đấu không quá chênh lệch như tỉ số cuối cùng khi đội khách chơi khá cân bằng với CLB chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Arsenal chỉ nên tự trách mình khi hàng công không tận dụng tốt các cơ hội có được, còn hàng thủ lại sụp đổ ở những thời khắc quan trọng.

Giới chuyên môn và hẳn HLV Wenger đều nhận ra rằng chơi bóng bổng là điểm yếu của hàng thủ Chelsea nhưng đau cho Arsenal là họ để The Blues mở tỉ số từ tình huống không chiến. Marcus Alonso ập vào đánh đầu ghi bàn cho Chelsea ở phút 13 sau khi Diego Costa dứt điểm bằng đầu dội xà ngang bật ra. Trong khi phá lưới thủ môn P.Cech, cánh tay của Alonso đã va trúng mặt hậu vệ Bellerin, khiến hàng thủ đội khách phải xáo trộn.

Trung vệ vào sân thay người là Gabriel Paulista có tình huống gỡ hòa cho Arsenal sau đó nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Courtois. Cuối hiệp 1, sau pha dàn xếp đẹp, Ozil cũng có bóng trống trải nhưng lại xử lý chậm và sút không hiểm.


Siêu phẩm của Hazard đầu hiệp 2 dập tắt hy vọng có điểm của Arsenal tối 4-2 Ảnh: REUTERS

Siêu phẩm của Hazard đầu hiệp 2 dập tắt hy vọng có điểm của Arsenal tối 4-2 Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Arsenal nhập cuộc không tốt, bị Chelsea dồn ép liên tục. Với việc HLV Wenger bị cấm ngồi trên ghế chỉ đạo và tuyến giữa không có thủ lĩnh, “pháo thủ” sớm bị cảnh báo nhưng không đề phòng để rồi bị trừng phạt bởi siêu phẩm của Hazard. Ở phút 53, Hazard từ giữa sân đi bóng như làm xiếc, hất văng cả Coquellin rồi vặn sườn cặp trung vệ đội khách trước khi bấm bóng hạ gục Cech ghi bàn thắng đáng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất mùa”.

Không chỉ đẹp, pha lập công của Hazard tạo bước ngoặt cực lớn cho trận đấu. Nó tiếp thêm sự tự tin cho Chelsea và khiến Arsenal càng lúng túng. Hàng công bế tắc, bỏ phí 2 cơ hội (hoặc không thắng được Courtois) thì ở tuyến dưới, đến lượt Cech phạm sai lầm. Pha phá bóng vụng về của thủ môn kỳ cựu người CH Czech giúp cầu thủ vừa vào sân thay người là Fabregas dễ dàng ghi bàn vào khung thành trống - một bàn thắng bi kịch và khá thú vị khi cố nhân của Chelsea dâng tặng bàn thắng cho người cũ của Arsenal!

Sau bàn thua thứ ba, Arsenal gần như buông xuôi nên ngay cả khi Giroud ghi bàn cuối trận, CĐV đội khách chẳng buồn phản ứng. Arsenal là thế, không đủ bản lĩnh để vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, đành nhìn cúp vô địch Giải Ngoại hạng Anh lần nữa rời xa tầm tay…

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Wenger cho rằng trọng tài đã bỏ qua pha phạm lỗi của Alonso với Bellerin ở bàn đầu tiên dù ông phê bình các học trò ngây thơ và phòng ngự thiếu dứt khoát, đặc biệt là ở bàn thua thứ hai.

Leicester - M.U: Cả hai đều khát điểm

Trận đấu trên sân King Power (23 giờ ngày 5-2, K+1) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội bóng nào cũng cần điểm cho mục tiêu của chính mình. Leicester không chỉ sớm thành cựu vô địch mà còn lo trụ hạng sau chuỗi 3 thất bại mới nhất. “Bầy cáo” như vậy đã thua đến trận thứ 12 kể từ đầu mùa và chỉ còn hơn nhóm đội ở khu vực nguy hiểm đúng 2 điểm. Leicester đã không ghi nổi bàn thắng nào suốt 4 trận gần đây, đồng thời để thủng lưới đến 7 lần.

M.U trong khi đó vừa hòa 3 trận liền, mới nhất là 0-0 với Hull City, để lỡ cơ hội vươn lên tốp 4 đội dẫn đầu giải. Vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 12 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Chelsea, M.U phải nhanh chóng cải thiện thứ hạng hòng giành quyền tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Từng đánh bại Leicester đến 4-1 trong trận lượt đi hơn 4 tháng trước, M.U hy vọng sẽ tái lập thành tích này, với điều kiện các chân sút của HLV Mourinho phải sắc sảo hơn. Các chân sút “quỷ đỏ” mới ghi 33 bàn sau 23 vòng, thấp nhất trong tốp 6. Năm đội xếp trên M.U đều ghi ít nhất 45 bàn.

Lịch truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý khác tối 5-2: Man City - Swansea (20 giờ 30 phút, SCTV17); Sevilla - Villarreal (18 giờ, K+PM); Atletico Madrid - Leganes (22 giờ 15 phút, K+PM) và Celta Vigo - Real Madrid (2 giờ 45 phút ngày 6-2, K+PM).

Đ.Linh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo