So với những môn thể thao khác, bóng đá nhận được nhiều quan tâm ưu đãi hơn cả từ xã hội. Nhưng ở thời buổi làm ăn khó khăn vì suy thoái kinh tế toàn cầu, từ những đội bóng doanh nghiệp cho đến các CLB vẫn còn được Nhà nước bao cấp phần lớn đều phải chịu ảnh hưởng chung, lương thưởng ít nhiều bị giảm sút. Một cái Tết Kỷ Sửu không được như mong muốn cho dù bóng đá VN năm 2008 vừa trải qua nhiều thời khắc thật đặc biệt như tuyển VN vô địch AFF Cup, U22 VN vô địch Merdeka Cup...
Thưởng cao nhất: Lương tháng 13
Xứng danh là “tứ đại gia”, cả 4 đội bóng HAGL, ĐTLA, Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều khích lệ tinh thần cầu thủ bằng khoản thưởng tương đương tháng lương thứ 13 cho mỗi người. Nếu không tính đến ba CLB “nhà giàu mới nổi” là Vinakansai Ninh Bình, T&T Hà Nội và Xi Măng Hải Phòng, đó có thể xem là một khoản thưởng lớn so với mặt bằng chung trong bóng đá VN. Tất nhiên, gọi là tháng lương thứ 13 nhưng mỗi đội bóng cũng có cách thưởng riêng. Chẳng hạn trước khi nghỉ Tết, Becamex Bình Dương thưởng mỗi cầu thủ từ 5-8 triệu đồng và khi tập trung trở lại, mỗi người sẽ được nhận lì xì với số tiền tương đương. Trong khi đó, ĐTLA lại chọn thưởng luôn một lần để các cầu thủ thuận tiện mua sắm đồ Tết. Khác một chút, HAGL thưởng cho các cầu thủ theo kiểu dàn trải xuyên suốt một năm nên tháng nào với đội bóng này cũng là... Tết!
![]() Becamex Bình Dương của Anh Đức (trái) và Đồng Tâm Long An của Tài Em (phải) là hai trong số ít các CLB có mức thưởng Tết khá cao. Ảnh: Q.Liêm |
Đáng tiếc là trong khi các cầu thủ được thưởng cao chỉ gói gọn trong vài đội bóng có tiềm lực tài chính dồi dào thì nhiều đội bóng khác lại không được như vậy. Chẳng hạn như Thể Công và Khatoco Khánh Hòa, dù được tiếng là trả lương khá hậu hĩ cho các cầu thủ nhưng khoản thưởng Tết họ dành cho cầu thủ năm nay cũng chỉ được từ 3-4 triệu đồng/người, ngang bằng với một số đội bóng thuộc dạng “bao cấp” như Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Mikado Nam Định.
V-League đã thế, ở giải hạng nhất chẳng thể khá hơn. “Sang” nhất có lẽ thuộc về Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB, hai đội bóng vừa rớt hạng. Còn Đồng Nai Berjaya, Tây Ninh hay Quảng Ngãi, mức thưởng chỉ khoảng 1 triệu đồng/người và được chia đều, không phân biệt đá chính hay dự bị. Nhiều cầu thủ tâm sự do khoản tiền thưởng khá ít, họ buộc phải góp cả khoản tiền lương tích cóp mấy tháng trời mới đủ để mang về gia đình sắm sửa đón Tết dù đều biết rằng họ vẫn khấm khá hơn một số người lao động ở các ngành nghề khác!
Ăn Tết vội vã
Thông thường, chuyện các đội bóng chọn ngày tập “khai Xuân” khá sớm đã trở nên quen thuộc nhiều năm trở lại đây bởi lịch thi đấu Cúp Quốc gia thường được LĐBĐ VN bố trí đá ngay sau Tết Nguyên đán chỉ vài ngày. Dù khá nhiều cầu thủ than thở rằng những ngày được gần gũi bên gia đình đón Xuân quá ít nhưng tất cả vẫn luôn chấp hành chỉ thị từ cấp trên rất đúng hẹn. Nhưng việc những đội bóng như Xi Măng Hải Phòng, CLB TPHCM (TMN.CSG cũ) hay Quân khu 4 chọn “khai Xuân” ngay ngày mùng 1 Tết quả hơi sớm.
Dù vậy “năm trâu cày như trâu”, hy vọng các cầu thủ bóng đá VN sẽ vẫn nỗ lực hết mình để mang lại cho người hâm mộ những trận cầu đẹp mắt ở đấu trường trong nước, đồng thời các đội tuyển sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều chiến tích lừng lẫy ở đấu trường quốc tế, đặc biệt là SEA Games 2009 tại Lào.
Tết trọn vẹn cho tuyển VN Dù thúc thủ 1-6 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vòng loại bảng Asian Cup 2011 nhưng với những chiến tích đạt được tại AFF Cup 2008, thầy trò HLV Calisto đón một cái Tết Kỷ Sửu thật trọn vẹn. Đêm qua, 22-1, đội tuyển VN đã trở về VN và mọi người đã chia tay nhau để về sum họp cùng gia đình, chuẩn bị đón Tết. Với khoản thưởng hậu hĩ (khoảng 380 triệu đồng/loại A) nhận được sau tấm HCV AFF Cup, các tuyển thủ đã lên kế hoạch mua sắm cho dịp Tết. Việt Thắng dự định góp tiền mua một chiếc xe thể thao để tiện đi lại giữa TPHCM và Long An. Thành Lương cũng tính mua cho cha một chiếc xe máy mới, số tiền còn lại gửi ngân hàng để chuẩn bị kế hoạch xây nhà vào năm 2010. Tuyển VN sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 5-2009. Trong dịp Tết này, HLV Calisto sẽ về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi khoảng 3 tuần và sẽ trở lại để theo dõi các trận đấu tại V-League 2009 và giải hạng nhất để tìm những nhân tố mới cho đội tuyển. |
Bình luận (0)