Dù chỉ mới có 28 người trong số này hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để được phép của liên đoàn thi đấu trong thành phần các đội (trước mắt ở cúp quốc gia) nhưng nhiều khả năng toàn bộ cầu thủ nước ngoài đã đăng ký sẽ chính thức bước vào sân cỏ VN một khi mùa bóng mới bắt đầu ở giải hạng nhất và giải chuyên nghiệp. Hiện vẫn còn nhiều đội tiếp tục săn tìm thêm cầu thủ nước ngoài hoặc còn cân nhắc, thử việc nên chưa công bố. Vì vậy, có khả năng số lượng các “lính viễn chinh” trên sân cỏ VN sẽ không dừng lại ở con số vừa nêu.
Trụ hạng hay nâng chất?
66 cầu thủ nước ngoài này đang có mặt ở 9/10 đội hạng chuyên nghiệp và 7/12 đội hạng nhất, mỗi đội có từ 3-6 cầu thủ. Đà Nẵng, tân binh của làng bóng chuyên nghiệp, là đội có nhiều cầu thủ ngoại nhất -6 người - tất cả đều từ làng bóng châu Âu và đã xong thủ tục đăng ký. Các đội hạng nhất Gạch Đồng Tâm - Long An, Hoàng Anh - Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Tháp cũng cất công chọn lọc và chiêu mộ các cầu thủ ngoại có chất lượng từ các nền bóng đá tiên tiến như Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Ucraina... Trong làng bóng chuyên nghiệp, đến nay, chỉ mỗi Thể Công chưa tính đến khía cạnh này, có thể vì sự ràng buộc của cơ chế nhiều hơn là vì đội bóng này không... thèm nhân tố ngoại dù Thể Công là đội chuẩn bị kỹ càng tuyến dự bị.
Người ta tính rằng, lực lượng “ngoại nhập” này mỗi năm ngốn hết 550.000 USD (tương đương hơn 8,2 tỉ đồng) trong ngân khoản không có gì giàu có lắm của bóng đá VN. Con số ước lượng này dựa trên mức lương bình quân mà mỗi cầu thủ ngoại được hưởng: 700 USD/tháng. Nó có thể cao hơn vì trên thực tế, có đội trả cho cầu thủ ngoại mức lương 2.000 USD/tháng. Vậy là, so với khoản tài trợ hơn 2 triệu USD mà Strata cấp cho bóng đá VN mỗi năm, số tiền này chiếm hơn 1/4, bằng kinh phí hoạt động của hơn 2 đội chuyên nghiệp.
Thiếu đầu tư tuyến trẻ
Bình quân mỗi năm, một đội bóng phải bỏ ra từ 0,5 - 1 tỉ đồng thuê mướn cầu thủ ngoại (với 6 cầu thủ ngoại trong đội hình, Đà Nẵng là đội chi phí nhiều nhất ở khoản này). Đó là chưa kể các khoản chi phí dùng vào việc ký hợp đồng với các HLV, chuyên gia nước ngoài mà chắc chắn Gạch Đồng Tâm - Long An (chuyên gia Bồ Đào Nha Calisto) và Đà Nẵng (chuyên gia Ba Lan Jerzy) là hai trong số những đội mạnh tay nhất hiện nay.
Ở mùa bóng trước, nhiều đội đã sử dụng hiệu quả các nhân tố ngoại, biến họ thành lực lượng nòng cốt trong chiến dịch trụ hạng, thậm chí giành vị trí cao trong xếp hạng cuối cùng. SLNA là một điển hình và chức vô địch V-League đầu tiên của đội này có phần đóng góp rất lớn của lính viễn chinh E.Kyembe. Song, cũng không ít đội rước lấy thất bại cay đắng dù đội hình vẫn có đủ cầu thủ ngoại. Chưa ai đúc kết rõ ràng nhưng bài học rớt hạng của Khánh Hòa và Đồng Tháp hẳn còn tác dụng nhắc nhở nhiều đội trước khi vào mùa bóng mới.
Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về thực trạng thiếu hụt tuyến sau và cảnh mỏng manh trong đội hình dự bị, sự buông lỏng trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở nhiều đội bóng. Lời cảnh báo này bắt nguồn từ một thực tế: Không ít đội bóng chỉ chú tâm vào việc dùng đồng tiền để tiếp thêm sức mạnh từ bên ngoài dẫn đến cảnh hụt hơi trong việc đầu tư để đào tạo các tuyến cầu thủ trẻ bằng nguồn lực của chính mình.
Bình luận (0)