Theo New York Post, Favor-Hamilton thường hành nghề ở các khách sạn hạng sang trên khắp nước Mỹ với mức phí 600 USD/giờ.
Đối với khách hàng, nữ VĐV điền kinh 44 tuổi này tự xưng là Kelly Lundy nhưng một số người đã nhận ra cô là ngôi sao thể thao và cuộc đời hai mặt của cô vì thế mà chấm dứt!
“Tôi đã trôi nổi vào con đường xấu đó khi đang trải qua khoảng thời gian đầy thử thách trong cuộc hôn nhân và cuộc đời mình. Nó cho tôi một nơi trốn chạy khỏi cuộc sống mà tôi đang vật lộn đến kiệt quệ. Đó là một cuộc đời hai mặt. Tôi không đòi hỏi mọi người phải hiểu cho mình nhưng tôi thực sự có lý do cho hành động đó”, Favor-Hamilton chia sẻ trong lời xin lỗi trên tài khoản Twitter.
Cô còn tiết lộ rằng từng trải qua nhiều vấn đề về tâm lý do anh trai tự tử. Và điều khó hiểu là dù biết cô làm gái gọi nhưng chồng cô vẫn không mảy may quan tâm và không ngăn cản.
Bình luận (0)