Thiếu kinh nghiệm và tâm lý thi đấu chưa vững vàng là hai điểm cần khắc phục của đội cầu mây nữ. Nhưng nếu lấy chuyện “sức ép” ra để lý giải cho thất bại vừa rồi thì xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Có một thực tế là các cô gái VN đang thiếu một thủ lĩnh. Kể từ sau khi Lưu Thị Thanh nói lời giã từ đội tuyển, đội một của cầu mây VN tuy vẫn còn đó Hải Thảo, Bích Thùy, Thu Ba, nhưng vị trí chuyền hai và bắt bước một của tuyển cầu mây nữ vẫn chưa có được người thay thế xứng đáng. Ở trận chung kết hôm qua, vị trí bị đội bạn khai thác là của Thu Hiền - nơi suốt 7-8 năm qua Lưu Thị Thanh vẫn đảm nhận.
Chứng kiến người Thái “bắt nạt” lớp đàn em ở trận chung kết đồng đội nữ, Thanh đã tuyên bố: “Nhìn các em thi đấu mà tôi thấy nóng người. Tôi sẽ trở lại sau khi sinh con”. Tuyên bố sẽ trở lại sân cầu mây sau khi sinh con của chị chắc chắn không phải là một tuyên bố cho vui. Cùng chồng bỏ tiền túi sang Thái Lan với suy nghĩ “không muốn làm người ngoài cuộc” khi cầu mây VN lên sàn đấu, tâm huyết của Thanh với cầu mây vẫn còn rất lớn, dù cô đang mang bầu tháng thứ 5. Lưu Thị Thanh bật mí, sinh lần đầu là con trai nên cô sẽ cho cháu chơi bóng, nếu đứa thứ hai là con gái nhất định sẽ phải cho đi theo nghiệp cầu mây của mẹ!
Bình luận (0)