icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi vẫn khỏe như vâm!

Bích Diệp - Yến Nhi

Trước thông tin nói rằng ông phải đi chạy thận, chích thuốc và đang tìm một quả thận để thay, nhà cầm quân người Áo chiều qua, 4-8, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo NLĐ

Hôm qua (4-8), nguồn tin của một tờ báo điện tử cho hay, thông qua Viện 103, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Alfred Riedl đã đặt vấn đề xin quả thận mà anh Nguyễn Lê Minh Anh có ý định hiến tặng. Thông tin này gây âu lo cho người hâm mộ bóng đá VN, đặc biệt là trong mấy ngày qua liên tiếp có những lời đồn thổi về tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của HLV Riedl. Tại cuộc họp báo giới thiệu Cúp Bóng đá Quốc tế Thủ đô 2006 vào sáng 3-8, ông Riedl đã vắng mặt không tham dự. Có thông tin nói rằng nhà cầm quân người Áo này phải đi... chạy thận, chích thuốc.

. Phóng viên: Thưa ông, hiện có những thông tin cho rằng tình trạng sức khỏe của ông không được tốt? Điều đó làm người hâm mộ bóng đá VN cảm thấy lo cho ông...

- HLV A.Riedl: Tôi vẫn sống đấy thôi (cười)! Tất nhiên là tôi vẫn còn đủ sức khỏe để dẫn dắt đội tuyển VN nữa chứ. Nếu thực sự sức khỏe của tôi có vấn đề và tôi thấy cần thông báo với báo giới tôi sẽ không ngần ngại mở một cuộc họp báo để công bố. Hiện tại, tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy.

. Nhưng theo thông tin đăng tải trên một tờ báo điện tử, ông đang xin một quả thận của một người VN muốn hiến tặng. Vậy ông có thể xác nhận thông tin này?

- Bây giờ tôi chỉ muốn khẳng định một điều: Tôi vẫn khỏe như vâm! Mọi việc đối với tôi đều cực kỳ suôn sẻ (nguyên văn: very fine). Nếu có những điều gì đó không hay xảy ra với tôi, tôi không giấu giếm và sẽ thông tin cho báo chí. Tôi vẫn chơi được quần vợt cơ mà, thế thì sức khỏe của tôi có đến nỗi nào đâu?

. Nghĩa là chẳng có gì ảnh hưởng đến bản hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN mà ông đã ký với VFF có thời hạn đến hết năm 2007?

- Tất nhiên. Nếu tôi để mất thời gian, VFF sẽ... đuổi cổ tôi mất. Bạn biết đấy, nếu bạn thua, bạn luôn gặp rắc rối mà. Do đó, tôi không những còn ở lại cho đến hết năm 2007 mà còn có thể lâu hơn nữa.

. Nghĩa là ông sẽ cầm quân ở ĐTVN lâu hơn nữa, thưa ông?

- Đúng vậy. Với tôi, chẳng có vấn đề gì xảy ra (no problem!).

Giám đốc Học viện Quân y Phạm Gia Khánh:

Ông Riedl có xin thận

Giám đốc Học viện Quân y, ông Phạm Gia Khánh, chiều qua, 4-8, cho biết hôm trước, ông có gặp HLV A. Riedl. Trong buổi gặp gỡ này, nhà cầm quân người Áo xin học viện – cơ quan chủ quản của Viện 103 - một quả thận thích hợp, nhưng không nói mục đích gì.

Viện 103 là bệnh viện đầu tiên của nước ta thực hiện ghép thận (năm 1992). Hiện có 40 người đăng ký xin hiến thận tại đây.

Y.N

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo