xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tottenham thua ngược, Manchester United vào bán kết

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Kỷ nguyên “hậu Andre Villas-Boas” ở Tottenham bắt đầu bằng thất bại trong trận derby London với West Ham ở tứ kết League Cup rạng sáng 19-12. Thời tiết xấu khiến trận tứ kết còn lại giữa Stoke City và Man United suýt bị hoãn dù sau cùng,“Quỷ đỏ” giành quyền đi tiếp bằng hai bàn của Ashley Young và Patrice Evra.

Thay tướng, nhưng vẫn chưa đổi được vận, đó là câu trả lời đầu tiên mà Tottenham dành cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ sau khi ông thầy cũ Andre Vilas-Boas buộc phải ra đi. West Ham dù đang lận đận ở khu vực cuối bảng xếp hạng tại Premier League nhưng không hề có ý định “buông” sân chơi hạng hai này như nhiều người dự báo. Thay vào đó, một cuộc lội ngược dòng đầy nỗ lực để West Ham lần thứ nhì kể từ đầu mùa đánh bại “gà trống” ngay tại White Hart Lane…

img
Tottenham (Defoe, giữa) gặp nhiều khó khăn trước West Ham trên sân nhà

Sau hiệp đấu đầu tiên khá cân bằng và không bên nào có được niềm vui ghi bàn, phải đến phút 67, chân sút “tật nhiều hơn tài” Emmanuel Adebayor trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu cho Tottenham đã có pha lập công cho đội chủ nhà. Đường chuyền ngang thuận lợi của Jermain Defoe đã giúp Adebayor có được bàn thắng thứ ba trong 4 lần khoác áo Tottenham.

img
Adebayor mở tỉ số trận đấu...

Tấm vé vào bán kết ngỡ đã trong tầm tay “Gà trống” khi thời gian cứ cạn dần. Tuy nhiên, cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ 10 phút cuối trận, hai bàn thắng liên tiếp của Matt Jarvis (80’) và Modibo Maiga (85’) đã khiến cho đội chủ nhà cùng HLV tạm quyền Tom Sherwood phải ngậm ngùi nói lời chia tay với đấu trường League Cup. 

img
West Ham lội ngược dòng với các pha lập công của Jarvis và Maiga (bật cao trong ảnh) 

Không chỉ thua trận, Tottenham còn mất người khi tiền vệ tài năng Andros Townsed phải ra sân bằng cáng thương phút 72 và chẩn đoán ban đầu cho thấy anh bị đứt dây chằng gối, phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà – lần đầu kể từ 47 năm qua – đang đẩy Tottenham lún sâu vào thất vọng. Dàn hỏa lực mạnh mẽ của Spurs đã có 125 phút tịt ngòi trên mọi mặt trận dù trận này, đội chủ nhà đã kiểm soát bóng đến 72% thời gian trên sân…

Trong điều kiện thời tiết tệ hại tại sân Britannia, chủ nhà Stoke City cũng nói lời chia tay với đấu trường Capital One Cup do để thua đội bóng “chiếu trên” Man.United với tỉ số 0- 2 trong hơn hai mươi phút cuối trận.

img
Ashley Young ghi bàn mở tỉ số cho M.U

Trận đấu đã bị hoãn đến hơn mười phút ở hiệp một do mưa đá và tuyết rơi dày. Sau đó, khi bóng lăn trở lại, Stoke City có hai cơ hội mở tỉ số từ pha kết thúc vọt xà của Geoff Cameron phút 11 cùng quả sút phạt hiểm hóc của Glenn Whelan nhưng tất cả đã trôi qua trong sự sốt ruột của khán giả Stoke. Đội khách Man United cũng không chịu kém khi trong 45 phút đầu trận, Ashley Young có cú sút trong vòng cấm và Jonny Evans kết thúc nối một quả phạt góc đưa bóng thẳng vào tay thủ thành Thomas Sorensen.

Trước giờ bóng lăn, ngoài Van Persie bị đau đùi phải nghỉ đến tháng 1 năm sau, HLV David Moyes còn mất thêm chân sút Wayne Rooney khi cho biết anh dính chấn thương phải nghỉ đấu dù không tiết lộ tiền đạo này đau vì nguyên nhân gì.

img
Niềm vui của Patrice Evra sau khi ghi bàn thứ nhì cho M.U

Phút 62,  pha xử lý lúng túng của Chicharito trước khung thành Stoke vô tình lại là cơ hội để Ashley Young có bóng và kết thúc cực nhanh, không cho thủ thành Thomas Sorensen cơ hội nào để cản phá.

Mười sáu phút sau, Patrice Evra nhân đôi cách biệt cho M.U bằng cú dứt điểm đầy kỹ thuật ngay trong vòng cấm địa Stoke City. Đây cũng là tình huống ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United và "Quỷ đỏ" giành vé đi tiếp vào bán kết.

* Ngay sau khi có kết quả và danh tính bốn đội bóng vào tranh bán kết, FA đã tiến hành bốc thăm cho vòng đấu này. Hai “gã khổng lồ” thành Manchester đã không phải đối đầu sớm với nhau và cơ may vẫn còn chờ đợi họ trong trận chung kết của giải.
 
Sunderland đối đầu cùng Man City trong khi West Ham có cơ hội so tài cùng Man United với hai lượt trận diễn ra vào các ngày 6 và 20-1-2014. Trận lượt về của hai cặp đấu này đều diễn ra tại thành phố Manchester, sân Etihad và Old Trafford.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo