xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trận đấu đáng khích lệ

ANH DŨNG

Hòa đội bóng mạnh nhất giải U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-1, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự tin hơn để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng với Malaysia vào ngày 3-11 trước khi lên đường dự AFF Cup 2012

Sau 2 trận đấu để lại nhiều nỗi lo trước Turkmenistan và Lào, tuyển Việt Nam đã tạo được một diện mạo mới ở trận đấu với U23 Hàn Quốc ở VFF Cup 2012 vào tối 28-10. Dù chỉ hòa 1-1, không đủ điều kiện giành hai vị trí đầu của giải nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng cũng đã chứng tỏ được sự tiến bộ, nhất là về mặt thể lực.

HLV Phan Thanh Hùng vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình khi tung những gương mặt chưa được đá ở những trận trước như thủ thành Hồng Sơn và tiền đạo Việt Thắng. Nếu như Việt Thắng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ tì đè, làm tường để tuyến hai băng lên dứt điểm thì Hồng Sơn cũng tạo được sự an toàn cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, người có màn trình diễn đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên lại là tiền vệ Trọng Hoàng. Cầu thủ xứ Nghệ có được hàng loạt tình huống đi bóng qua 2, 3 cầu thủ đội khách, khiến gần 10.000 khán giả trên sân Thống Nhất thán phục.

img
Trọng Hoàng (11) trong pha bỏ lỡ cơ hội phá lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: QUANG LIÊM

Tiếc rằng trong một thế trận ngang ngửa, có phần nhỉnh hơn về số cơ hội tạo được, tuyển Việt Nam lại không tận dụng thành công khi Thành Lương, Việt Thắng hay Trọng Hoàng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Mải mê dâng cao tấn công, tuyển Việt Nam đã thiếu cảnh giác để U23 Hàn Quốc tận dụng một tình huống phản công nhanh ở phút 40 để gây sức ép, buộc thủ thành Hồng Sơn phải phạm lỗi chịu phạt đền. Từ chấm 11 m, thủ quân Kim Bong Rae không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc.

Chơi ngang ngửa nhưng lại bị dẫn bàn, HLV Phan Thanh Hùng quyết định rút Hồng Tiến, mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự, ngay đầu hiệp hai, đồng thời tăng cường sức tấn công khi thay Thành Lương, Thanh Hưng bằng Văn Quyết và Ngọc Duy. Kết quả là không chỉ hạn chế được sức tấn công của Hàn Quốc, các học trò của ông Hùng còn tìm được bàn san bằng tỉ số ở phút 57 từ cú sút phạt của Văn Quyết.

Phấn khích sau bàn thắng, tuyển Việt Nam càng đá càng lấn lướt U23 Hàn Quốc. Đây cũng là điều đáng ghi nhận ở tuyển Việt Nam sau chuyến tập thể lực khắc nghiệt ở Nha Trang hồi đầu tháng 10 vừa qua. Hơn 30 phút cuối trận, tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, liên tục đẩy hàng phòng ngự đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Quang Hải, Ngọc Duy lại bỏ lỡ những cơ hội khá đáng tiếc.

Chỉ xếp hạng 3 tại VFF Cup 2012 nhưng với những gì thể hiện, tuyển Việt Nam có quyền tự tin hướng đến trận giao hữu với Malaysia vào ngày 3-11 trên sân Mỹ Đình và xa hơn là vòng bảng AFF Cup 2012 tại Thái Lan.

Tuyển Việt Nam sẽ còn tiến bộ

HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã tuyên bố như vậy sau trận đấu cuối cùng của VFF Cup 2012. Ông nói: “U23 Hàn Quốc là đội bóng mạnh nhất giải. Đấu với họ là cơ hội cọ xát tốt. Tôi tin chắc là không đội bóng Đông Nam Á nào có trình độ cao như họ”.

Nhà cầm quân người Đà Nẵng thừa nhận là vẫn còn sai sót ở hàng phòng ngự nhưng trong lúc trận nào chúng tôi cũng xáo trộn đội hình để thử nghiệm thì thi đấu như thế này là đạt yêu cầu. Tôi tin toàn đội sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi các trụ cột trở lại.

Với 7 điểm, U23 Hàn Quốc giành ngôi vô địch cùng phần thưởng 20.000 USD. Turkmenistan (thắng Lào 4-2 chiều 28-10) giành ngôi á quân cùng phần thưởng 10.000 USD. Xếp thứ ba, các học trò HLV Phan Thanh Hùng nhận phần thưởng 5.000 USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo