
Ban Huấn luyện và cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam phản ứng với ông Nguyễn Trọng Thảo, điều phối viên trận đấu của VFF
Phản ứng thái quá

HLV Đoàn Minh Hải (phải) của Than Khoáng sản Việt Nam ban đầu không cho cầu thủ đá tiếp để phản đối trọng tài
Điều phối viên của VFF trên sân Hà Nam, ông Nguyễn Trọng Thảo, cùng giám sát trận đấu Nguyễn Nam Tiến đã xuống tận sân thuyết phục cầu thủ và Ban Huấn luyện Than KSVN nhưng hai vị này chỉ nhận lại được những lời phản hồi: “Trọng tài bắt như vậy thì chúng tôi không đá”. Khán giả trên sân Hà Nam cũng lớn tiếng tẩy chay trọng tài vì cho rằng vua áo đen xử ép Than KSVN nhằm “giúp” TPHCM vô địch.
Ông Thảo sau khi dùng đủ mọi lý lẽ đã phải gọi điện cầu viện ông Dương Nghiệp Khôi, Trưởng BTC các giải bóng đá năm 2011. Tuy nhiên, ngay cả ông Khôi cũng bó tay khi không thể thay đổi được tình thế diễn ra trên sân. Chỉ khi lãnh đạo Tập đoàn Than KSVN, đơn vị chủ quản của đội bóng nữ Than KSVN, có chỉ thị thì mọi việc mới được cứu vãn. HLV Đoàn Minh Hải đã nhận được chỉ thị từ cấp trên: “Phải ngay lập tức vào sân để cứu giải đấu!”. Dù không muốn nhưng vị HLV này cũng đành thúc giục học trò ra sân.
Đội TPHCM bất bình
Phần kết của trận đấu cũng nghẹt thở chưa từng có khi hậu vệ Nhiêu Thùy Linh của Than KSVN đeo găng trấn giữ khung thành vì đội hết quyền thay người. Nhưng người đứng trước chấm 11 m Trần Nguyễn Bảo Châu của TPHCM, lại sút lên trời, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Các cầu thủ TPHCM nằm vật ra sân sau cú sút hỏng đó, nhiều người còn khóc nấc lên. Khán giả trên sân Hà Nam chỉ biết thốt lên: “Trận đấu kỳ lạ nhất của bóng đá nữ Việt Nam từ trước tới nay!”.
BTC giải có thể thở phào vì trận đấu “không vỡ”, nhưng dù đã “giải cứu” thành công một tình huống hiểm nghèo, BTC giải cũng sắp phải giải quyết nhiều vấn đề đau đầu. HLV Nguyễn Tấn Lợi của TPHCM ngao ngán: “Lẽ ra đội bạn bỏ cuộc lâu như vậy thì chúng tôi đã được xử thắng cuộc. Việc gây sức ép lên BTC bằng cách bỏ cuộc đã gây ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ của chúng tôi”. Ông Lợi cũng nói rằng không thể tưởng tượng nổi ở trận đấu của phái đẹp lại xảy ra những điều xấu xí đến thế!
|
VFF hứa xử... Trưởng BTC các giải, ông Dương Nghiệp Khôi, người trước đây vốn chỉ đau đầu bởi những sự cố ở V-League, hôm qua (19-7) đã bị sốc trước sự cố của bóng đá nữ. Ông chỉ kịp thốt lên: “Hãy bình tĩnh để chúng tôi xử lý vụ việc”. Trong khi đó, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường nói: “Trong quy định kỷ luật của VFF không nói bỏ ra ngoài bao nhiêu phút thì sẽ bị xử thua. Chúng tôi căn cứ vào lý do bỏ cuộc. Nhiều đội bóng đá bị xử rất nặng vì hành vi bỏ cuộc nhưng nếu họ có lý do chính đáng như bỏ cuộc vì phản ứng từ sai lầm trọng tài hay một lý do khách quan nào đó thì có thể có tình tiết giảm nhẹ án kỷ luật”. Có một điều chắc chắn là Than KSVN không tránh khỏi một án kỷ luật nhưng đây cũng là một đòn giáng mạnh vào cách điều hành của VFF khi họ không thể khiến các bên tâm phục khẩu phục. Với kết quả 0-0, đội Hà Nội 1 đã chính thức giành chức vô địch của giải. Vị trí nhì, ba sẽ được xác định sau trận đấu giữa Hà Nội Tràng An 2 và Phong Phú Hà Nam vào chiều nay, 20-7. |
Bình luận (0)