Sáng nay, 13-12, tiền vệ Trọng Hoàng đến Trung tâm Y tế Việt – Lào để khám và chụp cộng hưởng từ nhằm xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải trong trận gặp U23 Campuchia. Sau buổi tập chiều qua, 12-12, trên sân của LĐBĐ Lào, HLV Calisto khẳng định: “Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, SEA Games đã thực sự kết thúc với Trọng Hoàng. Dù rằng cậu ấy còn phải đi chụp phim nhưng chấn thương kiểu này có lẽ không còn hy vọng kịp bình phục... Thật đáng tiếc!”.
Tuy nhiên, theo Ban Huấn luyện U23 VN, sự vắng mặt của Trọng Hoàng trong chặng đường cuối ở SEA Games 2009 sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lối đá của đội khi mà những cầu thủ thay thế như Ngọc Anh, Hoàng Đình Tùng hay Nguyễn Công Minh đang thể hiện phong độ rất tốt.

Trọng Hoàng (trái) sẽ vắng mặt trong trận bán kết vì bị chấn thương. Ảnh: Q.LIÊM
Trong buổi tập chiều 12-12, giới truyền thông Singapore đã theo dõi rất kỹ cách tập luyện của U23 VN, có lẽ để kịp thời thông tin, cảnh báo cho đội bóng trẻ của đảo quốc sư tử chuẩn bị phương án đối phó. Suốt buổi tập, ông Calisto đã dành hơn 15 phút cuối cho các cầu thủ tập sút phạt đền 11 m. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 VN lạc quan cho biết đó không phải để chuẩn bị tinh thần đá luân lưu 11 m với đội Singapore mà đơn giản chỉ là để rèn khả năng săn bàn.
Theo thông báo từ BTC SEA Games, thời gian và địa điểm tổ chức hai trận bán kết môn bóng đá nam giữa U23 VN gặp U23 Singapore và U23 Lào gặp U23 Malaysia sẽ được thay đổi. Trận U23 VN – U23 Singapore vẫn diễn ra trên sân Chao Anouvong nhưng sẽ đấu lúc 18 giờ ngày 14-12 thay vì 15 giờ như lịch cũ.
Trận U23 Lào – U23 Malaysia sẽ chuyển sang sân vận động quốc gia Lào và thời gian cũng được thay đổi từ 17 giờ 45 phút lên 19 giờ để đáp ứng nhu cầu vào sân của CĐV Lào. Tổng Thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn đã đề nghị BTC chuyển luôn trận bán kết của U23 VN sang sân này nhưng yêu cầu này không được chấp thuận với lý do sân vận động quốc gia còn tổ chức nhiều môn thi đấu khác.
Bình luận (0)