xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trong mơ cũng khóc vì tuyển Việt Nam

Châu Tuấn tổng hợp

(NLĐO) – “Thất bại là mẹ thành công! Nhưng bóng đá nam Việt Nam như đứa con mồ côi mẹ” - bạn đọc “Thùng Rỗng” than thở sau khi chứng kiến đội tuyển quốc gia thảm bại trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 vào tối 11-12.

Tiếc nuối, thất vọng và hụt hẫng… là những cung bậc cảm xúc mà Báo Người Lao Động nhận được từ bạn đọc (BĐ) khắp nơi sau khi tuyển Việt Nam vuột mất chiếc vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014 dù tạo được lợi thế rất lớn sau trận bán kết lượt đi. Điều đáng trách là 4 bàn thua của các học trò HLV Miura đều đến với cùng kịch bản: Sai lầm từ hàng phòng ngự. Vì vậy, người hâm mộ không còn đủ kiên nhẫn để cứ mãi “thông cảm” với các tuyển thủ nữa.

 

Một CĐV Việt Nam thất vọng ê chề
Một CĐV Việt Nam thất vọng ê chề

 

Nỗi buồn vô tận

Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển quá lớn nên khi đội nhà thua đau, họ cũng bị “sốc” theo. BĐ lấy nick rất dễ thương Mickey có lẽ là fan nữ nên tỏ ra yếu đuối: “Mình đã khóc cười cùng tuyển Việt Nam nhiều rồi. Mình chuyển kênh ngay khi tỉ số 1-3 nhưng thi thoảng mở sang xem có phép mầu gì không? Cuối cùng, cả đội thất thểu rời sân. Đêm ngủ, chợt ùa về nỗi buồn vô tận! Trong giấc mơ mình đã khóc, khóc tràn ướt cả gối. Ông xã kêu dậy và hỏi "Em mơ gì mà khóc dữ vậy? Mình bừng tỉnh và trả lời "Việt Nam thua..." và khóc luôn đến sáng…”.

 

ọột CĐV gục khóc sai khi chứng kiến thất bại của đội nhà

Một CĐV gục khóc sau khi chứng kiến thất bại của đội nhà

 

Trong khi đó, BĐ “quangquangle” vừa tiếc nuối vừa bực tức với chiến thuật của HLV trưởng đội tuyển. Thay vì chơi phòng ngự phản công thì HLV Miura lại lại cho các cầu thủ dâng cao ngay từ đầu vì quá tự tin sau trận thắng lượt đi. BĐ “Thùng Rỗng” thì đúc kết ngắn gọn nhưng giàu hình ảnh: “Thất bại là mẹ thành công! Nhưng bóng đá nam Việt Nam như đứa con mồ côi mẹ!”.

 

Nghi án bán độ?

Dù tuyển Việt Nam đã cố gắng hết mình nhưng 4 bàn thắng của Malaysia đều có công của hàng phòng ngự Việt Nam. Vì vậy, người hâm mộ không thể không nghi ngờ có tiêu cực xảy ra với các họ trò HLV Miura. “Đúng là trận đấu có nhiều nghi vấn. Thua - thắng là có thể trong bóng đá nhưng tinh thần quá bạc nhược, khán giả Việt Nam giống như bị lừa. Cần điều tra làm rõ” – bạn Trịnh Hà đề nghị.

Đồng ý kiến, bạn Sao Mai bày tỏ: “Bóng đá Việt Nam mấy năm gần đây gây nhiều tai tiếng quá, thật thất vọng, chắc là có gì đằng sau rồi, thua ngay trên sân nhà mới thật là đau”. “Những bàn thua như tặng đối phương. Khó mà không nghi ngờ” - bạn L.H nhận xét. Trong khi đó, BĐ “Cà rốt” ngắn gọn: “Đơn giản là bán độ”.

 

VFF đang vào cuộc điều tra nghi án bán độ của tuyển Việt Nam

VFF đang yêu cầu điều tra nghi án bán độ của tuyển Việt Nam

 

 

Đổ lỗi cho truyền thông

Hết đổ lỗi cho cầu thủ chủ quan, HLV dùng sai chiến thuật, người hâm mộ quay sang chỉ trích truyền thông Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, "thắng thì nổ tận mây xanh, thua thì "dìm" đến tận đáy, ít có ý kiến đóng góp xây dựng cho nền bóng đá nước nhà".

BĐ Ân Tình nhìn nhận: “Tuyển Việt Nam nào có nổ, chỉ có báo chí truyền thông nổ thay mà thôi”, trong khi BĐ Tiến Dũng thì thẳng thắn: “Theo tôi nghĩ, nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này là do báo chí. Họ đã tung hô đội tuyển quá mức. Chưa đá mà đã dự đoán chắc là sẽ vào chung kết, từ đó dẫn đến sự chủ quan của các cầu thủ”.

 

Truyền thông một phần khiến cầu thủ tự mãn khi giành được chiến thắng

Theo nhiều bạn đọc, truyền thông cũng góp phần khiến cầu thủ tự mãn khi giành được chiến thắng

 

 

VFF cũng bị vạ lây

 

img

 

“Có thể một số cầu thủ trong ĐT chúng ta có tâm trạng lâng lâng nghĩ tới khoản tiền thưởng 4 tỉ được công bố trước trận bán kết lượt về sẽ chia phần như thế nào, cộng tâm lý tự mãn chủ quan, coi thường đối phương. Tôi không thể hiểu nổi là VFF tuyên bố ĐT Việt Nam cứ đá tốt, tiền thưởng ắt đến, vậy mà trước trận đấu quyết định để giành vé chơi trận chung kết, họ lại hứng lên tuyên bố thưởng to như vậy đã làm cầu thủ hưng phấn, phân tâm. Phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân không nhỏ?” - Trịnh Thanh Phi.

 

“Ông Miura không có lỗi! Cảm ơn Miura, ông đã làm việc hết mình và đây chính là cơ hội tốt nhất để ông nhìn ra trình độ đích thực của bóng đá Việt Nam và trên hết là của cơ quan lãnh đạo bóng đá nước nhà VFF. Hy vọng sau thất bại này, ông sẽ có định hướng phát triển tốt hơn, phù hợp hơn. Người hâm mộ chúng tôi đã lãng quên đội tuyển gần 20 năm nay, giờ có quên thêm 20 năm nữa cũng chẳng sao. Cái chính là chúng tôi mong mỏi sẽ có một đội tuyển được xây dựng từ nền móng vững chắc để đứng vững chứ không phải được xây từ mái để rồi dễ dàng bị "tốc mái" như trận thua đêm qua nhưng nào có được, khi bóng đá nước nhà đã hết "người tài" lãnh đạo (?) - BĐ Bolero.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo