Chấp nhận sử dụng một đội hình trẻ trung và mới mẻ, nhiều người còn chưa một lần được khoác áo tuyển Anh như Caulker, Sterling, Zaha, Jenkinson, thế nhưng, “Tam sư” đã có một trận đấu rất đáng nhớ trước đối thủ Thụy Điển dày dạn kinh nghiệm ở trận giao hữu diễn ra sáng 15-11 tại Stockholm.
Tuyển Anh đã khởi đầu tốt hơn Thụy Điển
Dù không được đánh giá cao trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng tuyển Anh vẫn nhập cuộc rất tốt. Cả 3 tân binh Leon Osman, Raheem Sterling và Steven Caulker đều thi đấu khá tự tin và dường như không có quá nhiều khoảng cách giữa họ và các cầu thủ khác.
Trong khi đó, Thụy Điển dù tung ra một đội hình được đánh giá là giàu kinh nghiệm hơn tuyển Anh nhưng vẫn không thể áp đặt được thế trận trên sân nhà.
Tuy nhiên, đến phút thứ 20, Thụy Điển bất ngờ có bàn mở tỉ số trước. Xuất phát từ pha để mất bóng của tài năng trẻ Liverpool Raheem Sterling ở khu vực giữa sân, bóng nhanh chóng được đưa đến chân của Martin Olsson đang băng lên ở phần sân của tuyển Anh và cầu thủ đang thi đấu cho Blackburn ở Anh đã có đường căng ngang chuẩn xác cho Ibrahimovic ở trong vòng cấm. Tiền đạo số 1 của Thụy Điển đã có hai pha dứt điểm liên tiếp để đánh bại hậu vệ đối phương và thủ môn Joe Hart, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thua không khiến tuyển Anh mất đi sự tự tin. Họ tiếp tục triển khai lối chơi tấn công cánh sở trường và không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 35, Ashley Young nhận bóng bên cánh trái và căng ngang cho người đồng đội ở Manchester United là Danny Welbeck băng vào đệm san bằng tỉ số trận đấu.
Tiếp nối sự hưng phấn đó, tuyển Anh càng đá càng tốt và chỉ 3 phút sau khi Welbeck ghi bàn, lưới của Thụy Điển lại tiếp tục rung lên. Người lập công là trung vệ tân binh Steven Caulker, khi anh đánh đầu tung lưới đội chủ nhà sau quả đá phạt của đội trưởng Steven Gerrard. Ghi bàn ngay trong ngày ra mắt tuyển Anh rõ ràng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cầu thủ của Tottenham.
Tuy nhiên việc xáo trộn đội hình, thử nghiệm nhiều vị trí mới đã khiến người Anh không còn giữ được ưu thế
Với ý định thử nghiệm đội hình nên cả hai HLV Erik Hamren (Thụy Điển) và Roy Hodgson (Anh) đều tung ra một loạt những thay đổi trong hiệp 2. Bên phía tuyển Anh, bộ đôi M.U là Tom Cleverley và Ashley Young được thay thế bằng Jack Wilshere và Daniel Sturridge. Bộ ba Liverpool Steven Gerrard, Glen Johnson và Raheem Sterling cũng lần lượt được thay ra. Hai tân binh Carl Jenkinson và Wilfried Zaha được trao cơ hội và như vậy tất cả 5 tân binh của tuyển Anh đều đã ra mắt trong trận đấu này.
Cũng vì thay đổi quá nhiều mà tuyển Anh không còn giữ được sự liền lạc trong lối chơi. Hậu quả là họ để chân sút đang chơi cho đội bóng giàu có ở nước Pháp Paris Saint Germain là Zlatan Ibrahimovic liên tục chọc thủng lưới ở hiệp 2. Phút 78, Anders Svensson chuyền bóng cho Ibrahimovic khống chế bằng ngực rồi dứt điểm bóng sống đánh bại Joe Hart, san bằng tỉ số 2-2 cho Thụy Điển. Chỉ 6 phút sau, vẫn là Ibrahimovic sút phạt ngoài vòng cấm đưa Thụy Điển dẫn trước 3-2.
Trong một ngày hưng phấn, Ibrahimovic ghi cả 4 bàn giúp Thụy Điển thắng Anh 4-2
Tưởng như trận đấu đã khép lại ở tỉ số 3-2 thì ở phút cuối cùng, sai lầm của thủ thành Joe Hart khi lao ra quá xa khung thành phá bóng, tạo cơ hội cho Ibrahimovic “ngả bàn đèn” ấn định chiến thắng 4-2 vào khung thành đã bị bỏ trống. Bàn thắng đẹp mắt của cầu thủ hay nhất trận đã khép lại một trận thua đáng nhớ với thầy trò HLV Roy Hodgson.
Bình luận (0)