Mặc dù thiếu những cái tên quen thuộc như Ryan Babel, Robben nhưng Hà Lan đã thể hiện lối chơi đẹp mắt, phối hợp đồng đội khác hẳn với Hà Lan trước đây, một Hà Lan được biết tấn công dựa trên những ngôi sao.
Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá nhanh, đội tuyển Ý đã cố gắng thể hiện vai trò của nhà đương kim vô địch thế giới trong những phút đầu, nhưng bằng lối chơi đồng đội và đầy kĩ thuật, các cầu thủ Hà Lan luôn có những đường chuyền nguy.
Các hậu vệ Ý bế tắc trong pha phòng ngự, có vẻ sự thiếu vắng của trung vệ trụ cột Cannavaro là quá to lớn với Ý.
Sau khi dẫn trước với tỉ số khá an toàn 2-0, Hà Lan đã chơi chậm lại, họ biết điều tiết tốc độ trận đấu ở mức trung bình một cách nhịp nhàng. Tuy vậy, họ không chỉ phòng thủ để mặc cho đối phương tấn công. Các cầu thủ Hà Lan vẫn tận dụng những đường chuyền vượt tuyến đầy nguy hiểm về phía khung thành đội bóng thiên thanh.
Trong trận này, thủ môn Van der Sar cũng thể hiện đẳng cấp của mình trước cú sút phạt hiểm hóc của Pirlo.
Đội Ý bế tắc để tìm bàn gỡ, ngay cả khi Alessandro Del Piero, Antonio Cassano vào sân cũng không thể làm gì hơn cho Ý dù nỗ lực tạo ra những cơn sóng gió trước khung thành thủ môn Van der Sar.Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 ở cuối trận.
Một đêm thật hạnh phúc cho những CĐV đội bóng màu da cam.
Bình luận (0)