xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 Việt Nam thua trên chấm 11m

Anh Dũng

Thi đấu rất đáng khen trong suốt 120 phút tranh tài với chủ nhà Indonesia nhưng bước vào loạt đá luân lưu 11 m, các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể giành được cúp khi để thua 5-6 sau 8 lượt sút

Xuất phát với đội hình mạnh nhất gồm 8 cầu thủ thuộc Học viện Arsenal - HAGL JMG nhưng chỉ sau 10 phút đầu tiên, U19 Việt Nam đã chịu thiệt thòi lớn khi tiền vệ Trùm Tinh dính chấn thương, buộc HLV Graechen phải đưa Thanh Hậu vào thay thế cầu thủ trẻ người Khánh Hòa.
img
U19 Việt Nam không thể giành ngôi vô địch sau khi để thua trong loạt đá 11 m Ảnh: ĐỨC ANH

Dù phải chịu sức ép khủng khiếp từ các khán đài của sân Gelora Delta Sidoarjo cũng như liên tục bị các cầu thủ chủ nhà phạm lỗi nhưng U19 Việt Nam vẫn thi đấu cực kỳ tự tin với những pha phối hợp nhỏ, ít chạm và rất nhanh. Hầu hết những cơ hội nguy hiểm nhất hiệp 1 đều diễn ra trên phần sân của U19 Indonesia. Dù tiền đạo Công Phượng hay các tiền vệ Thanh Tùng và Hồng Duy không thể đánh bại được thủ thành Mundiato nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhiều lần khiến sân Sidoarjo phải nín thở, lo lắng cho đội nhà.

Để hạn chế sức tấn công của đội khách, U19 Indonesia buộc phải liên tục phạm lỗi. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được hàng loạt pha tấn công phủ rộng khắp mặt sân của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu vì sau 6 năm chơi bóng cùng nhau ở Học viện Arsenal-HAGL JMG, nhiều thành viên của tuyển U19 Việt Nam quá hiểu lối chơi của nhau nên luôn tạo được những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Không chỉ tấn công, việc U19 Việt Nam di chuyển liên tục, không ngại áp sát và tranh chấp bóng ngay trên phần sân Indonesia đã khiến đội chủ nhà cực kỳ lúng túng.

Trước sức ép liên tục của các học trò HLV Graechen, tưởng như U19 Indonesia sớm muộn sẽ vỡ trận thì bất ngờ sang hiệp 2, đội chủ nhà tăng tốc với hàng loạt tình huống tấn công đầy sức mạnh. Cộng thêm lối chơi càng lúc càng rắn, đội chủ nhà đã hạn chế được phần nào sức tấn công của U19 Việt Nam. Liên tiếp những cầu thủ chủ lực của U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn thường xuyên bị đau sau những tình huống vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ Indonesia. Không những lối chơi tấn công bị ảnh hưởng mà đến việc phòng thủ của U19 Việt Nam cũng vấp phải khó khăn trước những cầu thủ to cao và đầy sức mạnh. Liên tiếp trong 30 phút cuối hiệp 2 thực sự là màn thử thách thể lực các cầu thủ U19 Việt Nam khi sóng gió liên tục diễn ra trước khung thành thủ môn Xuân Trường.

Hòa 0-0 sau 90 phút là một bất lợi lớn cho các cầu thủ U19 Việt Nam khi rất nhiều thành viên trong đội đã không còn duy trì được thể lực sau hàng loạt pha va chạm với Indonesia. Thực tế trong suốt 2 hiệp phụ, U19 Indonesia với nền tảng thể lực sung mãn hơn đã chơi áp đảo và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành thủ môn Xuân Trường. Không còn duy trì được nhịp độ tấn công, U19 Việt Nam chọn đấu pháp phòng ngự phản công mà nếu Lâm Ti Phông tỉnh táo hơn khi có được cơ hội đối mặt thủ thành Mundiato ở phút 113, có lẽ U19 Việt Nam đã an bài được trận đấu.

Hòa 0-0 sau 120 phút tranh tài nghẹt thở, U19 Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu 11 m cân não. Đáng tiếc là dù có lợi thế dẫn trước khi thủ môn Văn Trường cản phá được quả 11 m thứ hai nhưng lần lượt Đông Triều, Tuấn Anh và Hồng Duy bỏ lỡ cơ hội khiến U19 Việt Nam không thể hoàn thành được giấc mơ vô địch ngay trong lần đầu tiên thi đấu quốc tế.

Yêu mến nhờ đá đẹp

Trong suốt 120 phút U19 Việt Nam tranh tài trên sân, điều mà người hâm mộ Việt Nam hài lòng nhất không chỉ là lối chơi tấn công đẹp mắt của các học trò HLV Guillaume Graechen mà điểm thú vị là rất hiếm khi các cầu thủ trẻ phạm lỗi với chủ nhà Indonesia. Bất chấp trọng tài chính người Thái Lan nương tay với hàng loạt pha phạm lỗi thô bạo của U19 Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn chọn thái độ thi đấu hòa nhã, hạn chế phạm lỗi với đội bạn ngay cả trong những tình huống nguy hiểm trước khung thành.

Trong một lần trao đổi với Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức, ông cho biết tôn chỉ của Học viện JMG khi đào tạo các cầu thủ trẻ là tuyệt đối tôn trọng đôi chân đối phương. Ông Đức nói: “Khi các cháu còn nhỏ, tôi từng nói nếu chú thấy đứa nào đá xấu, đá triệt hạ đối thủ, chú lập tức đuổi khỏi học viện”. Đây chính là điểm khác biệt giúp U19 Việt Nam được người hâm mộ thực sự yêu mến sau màn trình diễn trên đất Indonesia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo