Đội tuyển Úc đặt một chân vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 sau khi thắng Uzbekistan 2-0 trên sân nhà vào chiều qua, 1-4. Nếu
Tuy nhiên, chiến thắng của Úc không hề dễ dàng. Phải đến phút 66, tiền vệ vào sân trong hiệp 2 là J. Kennedy mới giúp chủ sân Sydney phá thế bế tắc bằng cú đánh đầu trước khi tiền đạo vừa trở lại tuyển Úc H. Kewell ấn định tỉ số từ chấm phạt đền 11 m. Đây là trận thứ 5 liên tiếp Úc giữ sạch được mành lưới, một phần 4 đối thủ trong bảng là Nhật Bản, Bahrain, Qatar và Uzbekistan vẫn kém hơn họ một bậc.

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau bàn thắng ở phút 87 của Kim Chi Woo. Ảnh: REUTERS
Trong lúc đó, Hàn Quốc vất vả giành lại ngôi đầu bảng 2 từ tay CHDCND Triều Tiên sau chiến thắng 1-0 với bàn thắng ở phút 87 cũng từ một cầu thủ dự bị. Cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ Kim Chi Woo đã chạm nhẹ vào đầu một hậu vệ đội khách khiến thủ môn Ri Myong Guk dù chạm tay vào bóng vẫn không thể ngăn được nó bay vào lưới. Trước đó, thủ thành của CHDCND Triều Tiên đã nhiều lần xuất hiện đúng chỗ để cản các pha dứt điểm của chủ nhà, đội ép sân và tạo rất nhiều cơ hội trong suốt trận.
Trận này được chú ý vì diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa từ ngày 4 đến 8-4. Tuy nhiên, trận đấu không quá căng thẳng. Khán giả Hàn Quốc cũng vỗ tay động viên đội khách, còn HLV chủ nhà tuyên bố rằng ông muốn hai đội lần đầu tiên đều lọt vào VCK.
Nhưng xem ra cuộc chạy đua ở bảng này rất khốc liệt. Hàn Quốc hiện được 11 điểm sau 5 trận, còn CHDCND Triều Tiên kém 1 điểm nhưng thi đấu 6 trận. Nếu thắng UAE vào rạng sáng 2-4, Ả Rập Saudi sẽ vươn lên cùng được 10 điểm với CHDCND Triều Tiên. Bảng đấu “tử thần” này còn có
|
Shearer giải cứu
|
Bình luận (0)