
Vào tứ kết, nhưng hàng công Uruguay vẫn gây thất vọng khi người lập công cho họ trong chiến thắng trước Mexico là tiền vệ năng nổ Alvaro Pereira. Tiền đạo D. Forlan có công trong bàn này khi thủ môn Mexico cản cú sút phạt của anh và Pereira ập vào đá bồi. Tuy nhiên, Forlan trận này bỏ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn, nghĩa là Quả bóng vàng World Cup 2010 đã 10 trận liên tiếp không lập công cho đội tuyển Uruguay!
Trong khi đó, Chile tiếp tục gây ấn tượng dù trận thắng 1-0 của họ trước Peru sáng 13-7 là nhờ cầu thủ đối phương tự phá lưới nhà ở phút 90+2. Với 7 điểm, họ không chỉ đứng đầu bảng C mà còn gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tương lai bằng phong cách tấn công sắc sảo nhờ lớp cầu thủ sung sức, kỹ thuật cao và chơi gắn kết. Ngay cả HLV S. Markarian của Peru cũng khen ngợi Chile. Nhiều chuyên gia cho rằng đội bóng có ngôi sao Alexis Sanchez thậm chí xứng đáng với vị trí ứng viên số 1 của giải.
Tuy nhiên, Chile sẽ mất tiền vệ tấn công J. Beausejour ở tứ kết sau khi anh này xô xát với G. Carmona của Peru rồi cả hai cùng bị thẻ đỏ. Ở tứ kết, Chile sẽ gặp đội nhì bảng B, có thể là Brazil, Paraguay hoặc Venezuela. Peru, 4 điểm, cũng vào tứ kết khi là một trong 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.
Bình luận (0)