xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Valencia hồi sinh nhờ tỉ phú Singapore

Đông Linh

Chật vật tìm cách trụ hạng La Liga nhưng chỉ sau một mùa giải được “bao bọc” bởi hầu bao của tỉ phú người Singapore Peter Lim, CLB Valencia đã ngẩng cao đầu trở lại Champions League, nơi họ từng 2 lần vào đến trận chung kết.

Giành thắng lợi với tổng tỉ số 4-3 trước “thiếu gia” nước Pháp Monaco ở vòng tranh vé vớt vừa kết thúc hồi giữa tuần, Valencia chính thức trở lại Champions League sau 2 mùa vắng bóng. Theo kết quả bốc thăm, họ ở chung bảng H với Zenit, Lyon và Gent, đủ sức giành vé vào vòng 2.

Negredo (phải) tìm lại niềm vui khi trở lại Valencia  Ảnh: REUTERS
Negredo (phải) tìm lại niềm vui khi trở lại Valencia Ảnh: REUTERS

Giới chuyên môn nhận định làng cầu Tây Ban Nha chưa chắc lập kỷ lục có đến 5 đội bóng dự sân chơi hàng đầu châu Âu trong cùng một mùa giải nếu không có sự hiện diện kịp thời của Peter Lim, ông trùm ngành sản xuất dầu cọ Singapore, cách đây chỉ khoảng… 10 tháng. Từng 2 lần lên ngôi á quân Champions League nhưng cũng như nhiều đội bóng Tây Ban Nha khác, trừ Barcelona và Real Madrid, Valencia gặp không ít khó khăn khi nền kinh tế nước này vừa trải qua thời “thắt lưng buộc bụng”. Ngân sách eo hẹp, khoản thu lớn nhất từ phần chia bản quyền truyền hình thì bị chèn ép, đội bóng cứ loay hoay khi không có tiền để tăng cường lực lượng.

Đón đầu việc các giới chức có thẩm quyền ở Tây Ban Nha thông qua quyết định sửa đổi cách phân chia bản quyền truyền hình từ năm 2016, tháng 10-2014, tỉ phú Peter Lim quyết định bỏ ra trên 300 triệu USD để mua lại 70,4% cổ phần của đội bóng mùa trước đó chỉ xếp hạng 8 La Liga. Ông Lim cũng mở hầu bao, bỏ ra 25 triệu bảng để mua đứt chân sút 30 tuổi Alvaro Negredo, “hàng thải” từ Man City. Thêm khoảng trên 20 triệu bảng để có chữ ký của tiền đạo Rodrigo Moreno, Valencia có được một hàng công khá ổn khi HLV Nuno Santo còn có thể sử dụng thêm chân sút trẻ Paco Alcacer và Santi Mina.

Trận thua Monaco 1-2 ở lượt về vòng play-off, dù vậy, cũng đặt ra cho HLV Nuno Santo nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng thủ sau khi trung vệ N. Otamendi chuyển đến Man City. Ông đang nhắm đến trung vệ người Đức S. Mustafi để thay thế dù đã có trong tay hậu vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha nhiều tiềm năng Ruben Vezo. Chắc chắn, từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9, Valencia sẽ hoạt động mạnh hơn, nhất là sau khi có kết quả chia bảng Champions League.

Ít nhất, đội bóng này đã bảo đảm khoản thu 15 triệu bảng với việc giành vé dự Champions League và cứ mỗi trận thắng vòng bảng, họ sẽ có thêm 1,06 triệu bảng, hòa cũng có thêm 355.000 bảng mỗi trận.

Các tỉ phú ASEAN đang đầu tư ngày một nhiều vào bóng đá châu Âu nhưng thành công bước đầu xem ra chỉ mới có Peter Lim, vượt hẳn các đại gia như Taechaubol (AC Milan), Erick Thohir (Inter Milan), Vincent Tan (Cardiff City); Vichai (Leicester City) hay nữ tỉ phú S. Srivikorn (Reading FC).

Man City vào bảng nặng

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League, Man City là CLB Anh rơi vào bảng nặng nhất. Á quân Anh ở bảng D cùng Juventus, Sevilla và Monchengladbach.

M.U chung bảng B với PSV Eindhoven, CSKA Moscow; Arsenal vào bảng F với Bayern Munich, Olympiakos và Dinamo Zagreb còn Chelsea dễ thở với bảng G cùng Porto, Dynamo Kiev và Maccabi. PSG, Real Madrid vào bảng A với Shakhtar, Malmo; Barcelona chung bảng E với Leverkusen, Roma và BATE.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo