Tiền đạo Eduardo sau bàn thắng thứ 6 cho Arsenal trước Everton. Ảnh: REUTERS
Giới cá cược, các nhà chuyên môn và thậm chí không ít CĐV Arsenal có lý khi bi quan về cơ hội vô địch của thầy trò ông Wenger. Họ bán đi 2 trụ cột E. Adebayor và K. Toure, chỉ mua về trung vệ trẻ nhưng có chiều cao khiêm tốn T. Vermaelen từ Ajax. Arsenal đã trắng tay 4 mùa gần nhất và danh hiệu cuối cùng họ giành được là Cúp FA năm 2005.
Nhưng sau chiến thắng tưng bừng trước Everton, đội hạng 5 và xếp ngay sau Arsenal, thầy trò ông Wenger cho thấy giới hâm mộ sẽ sai lầm nếu vội gạch tên họ khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch Anh mùa này. Hãng cá cược William Hill cũng giảm tỉ lệ cược cho ngôi vô địch của Arsenal từ 1-9 xuống còn 2 ăn 11.
Trong buổi tối đẹp trời, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho các học trò HLV Wenger, người bố trí đội hình... không tiền đạo khi Van Persie làm nhiệm vụ “chim mồi”, còn N. Bendtner giữ vị trí tiền vệ phải. Sau bàn mở tỉ số từ cú sút xa của tiền vệ trẻ Brazil Denilson, đến lượt hai trung vệ Vermaelen và Gallas lập công từ các tình huống đá phạt – điểm yếu chết người của hàng thủ Arsenal mùa trước! Sang hiệp 2, Arsenal ghi thêm 3 bàn, trong đó có cú đúp của C. Fabregas, trước khi L. Saha ghi bàn danh dự cho Everton, đội nhận thất bại đậm nhất trên sân nhà kể từ năm 1982.
Thắng đậm, nhưng HLV Wenger không quá sốc vì ông nói rằng mùa trước, Arsenal là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân khách (37 bàn). Dù vậy, ông cũng không quá chủ quan vì giải còn 37 trận nữa và Everton bị ảnh hưởng do nhiều trụ cột thấm mệt sau khi về chơi cho đội tuyển quốc gia giữa tuần. Fabregas cũng thận trọng, nhưng không quên chỉ trích 2 đàn anh vừa sang
Dù sao, chiến thắng trước Everton giúp Arsenal hưng phấn chuẩn bị cho trận lượt đi tranh vé vớt vào vòng đấu bảng Champions League trên sân Celtic Glasgow vào rạng sáng 19-8.
M.U thắng nhọc nhằn Đương kim vô địch M.U bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vua cũng như quyết lập kỷ lục đăng quang lần thứ 4 liên tiếp bằng chiến thắng nhọc nhằn trước tân binh
|
Bình luận (0)