Điều gì đang xảy ra ? .- Có một điều chắc chắn là các ngôi sao trên bị vợ bỏ không phải vì tiền, bởi họ đều là những cầu thủ triệu phú. Nguyên nhân chính đa phần là do thói trăng hoa của các cầu thủ.
Cái giá phải trả cho thói trăng hoa của các cầu thủ là rất đắt. Phong độ của họ không chỉ sa sút - khả năng lớn dẫn đến mất việc, nghĩa là giảm thu nhập – mà điều quý giá nhất là nền tảng hạnh phúc gia đình bị phá vỡ.
Thoạt nhìn, cuộc chia tay của Ronaldo với cô vợ Milene Domingues là bất ngờ nhất sau khi cả hai đang sống hạnh phúc (được tạp chí Tây Ban Nha As bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất của thể thao thế giới) và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng đùng một cái, Milene đã đệ đơn ly dị sau khi báo chí Brazil đồng loạt đăng bài viết về xì-căng-đan con rơi của người mẫu Viviante Brunieri, mà tác giả của nó là Ronaldo!. Theo trang web của báo Folha, đứa con trai Kaito của Brunieri là kết quả của những lần gặp nhau giữa cô với Ronaldo sau vòng chung kết World Cup 2002, lúc toàn đội Brazil trở về nước ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ 5. Mà cô người mẫu tóc vàng này với Ronaldo không phải là người xa lạ, vì cả hai từng cặp bồ với nhau lúc tiền đạo Brazil lần đầu tiên sang châu Âu đầu quân cho CLB Hà Lan PSV Eindhoven cách đây 8 năm.
Milene không ghen bóng ghen gió vì Brunieri không phải là người tình duy nhất của Ronaldo và đó không phải là lần đầu tiên Ronaldo “ăn vụng”. Trong thời gian trở về nước trị thương cuối năm 2001, Ronaldo đã cặp kè với người mẫu Nadia Franza, người từng xuất hiện trên tạp chí Playboy và là bạn thân của... Brunieri. Chịu hết nổi, Milene đành nói lời chia tay với ông chồng từng đầu ấp tay gối.
Đến Rivaldo, Maradona.- Có một sự trùng hợp thú vị là Brunieri cũng chính là tác nhân khiến gia đình đồng đội của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Brazil – Rivaldo – tan vỡ. Dân chơi ở Brazil từng chứng kiến cảnh Rivaldo và Brunieri đi hộp đêm chung với nhau. Chính vì thế mới có chuyện nực cười là người Brazil kháo nhau rằng cha của Kaito có thể cũng là Rivaldo! Brunieri cho biết sẽ tiết lộ ai sẽ là người cha đích thực của con cô trong cuốn tự truyện phát hành vào tháng 8 tới.
Hậu quả mà Ronaldo lãnh đã rõ, còn Rivaldo rầu thúi ruột vì cô vợ Rose của anh đã dắt hai con trở về Brazil từ khi biết chuyện, nhất là sau khi đã chịu nhiều đau khổ vì cha ruột qua đời. Không biết Ronaldo bản lĩnh đến cỡ nào mà vẫn thi đấu khá tốt nhưng Rivaldo suy sụp thấy rõ. Anh thi đấu sa sút từ dạo ấy vì tranh thủ ngày nghỉ là trở về Brazil để... năn nỉ vợ con. Vì bỏ bê tập luyện, phong độ của Rivaldo trở nên thất thường và dĩ nhiên, anh không còn được AC Milan trọng dụng, thậm chí phó chủ tịch Galliani còn đề xuất cho anh ra đi để CLB này đỡ tốn khoảng lương 4,8 triệu euro/năm.
Cùng cảnh ngộ với Rivaldo còn có Montella. Tiền đạo AS Roma thi đấu kém hẳn mùa trước từ khi cô vợ Rita, một phát thanh viên truyền hình xinh đẹp của nước Ý, nói lời chia tay vì bản tính mê gái của chồng. Thậm chí, anh còn bị Corradi và Miccoli lấy chỗ trong đội hình đội tuyển Ý. Dù sao, Montella còn được thi đấu, chứ không như Salas. Từ khi chia tay vợ, tiền đạo Chile bị tái chấn thương, ngồi chết dí trên băng ghế dự bị của Juventus. Hết cách, Salas đang tính đến chuyện trở lại CLB Argentina River Plate.
Chưa dừng lại ở đó, mới nhất, vợ Maradona cũng chính thức chia tay với huyền thoại bóng đá Brazil sau 3 năm ly thân vì biết tin cựu danh thủ Argentina quan hệ với một cô gái 19 tuổi trong thời gian cai nghiện ma túy ở Cuba.
Bình luận (0)